Tự truyện như con dao hai lưỡi, người viết như người đi trên dây, ngả một chút sẽ thành khoe khoang, ngả một chút sẽ thành thanh minh, ngả một chút nữa tự họa sẽ thành tự hại.
Mới đây, khi được hỏi về cuốn tự truyện của Công Vinh, Duy Mạnh (ảnh) đáp: “Anh đọc sách tự truyện của Putin, Trump hoặc của Mike Tyson. Chứ mấy người Việt Nam chả có cái gì đáng để đọc và học hỏi những điều bổ ích”.
"Có những thứ còn kinh khủng hơn mà tôi không nói. Có những thứ bóng đá còn kinh khủng hơn nhiều người biết mà chúng ta không nói”,Công Vinh chia sẻ trong buổi ra mắt "Phút 89" tại Hà Nội.
Sau một thời gian im lặng, mới đây HLV Lê Huỳnh Đức đã lên tiếng phản pháo nội dung cuốn tự truyện 'Phút 89' vừa được cựu tiền đạo Lê Công Vinh phát hành.
Tự truyện của cầu thủ Công Vinh đang dậy sóng không phải vì hàm lượng nghệ thuật trong tác phẩm ‘Phút 89’ mà vì những sự thật anh công bố trong truyện khiến người trong cuộc phải lên tiếng.
Với đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam của công ty VinSpeed, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng tổng hợp, trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ về ý kiến của các bộ, cơ quan trước ngày 22/5 và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 khi được cho phép.