Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp học: ‘Gia đình sẽ theo đến cùng vụ việc’

Thay mặt gia đình nạn nhân, anh Doanh (chú ruột nữ sinh Y.) cho biết sẽ theo đến cùng vụ việc, đồng thời sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc đòi lại công bằng cho em Y.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng ở trường THCS Phù Ủng (Ân Thi, Hưng Yên), chia sẻ với chúng tôi sáng 1/4, anh Nguyễn Văn Doanh (chú ruột nữ sinh Y.) cho biết, hiện tại cháu anh vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Tâm Thần Kinh tỉnh Hưng Yên.

Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp học: ‘Gia đình sẽ theo đến cùng vụ việc’ - Ảnh 1.

Anh Doanh, chú ruột nạn nhân Y. (người ngồi giữa áo màu đen). Ảnh: Sơn Nguyễn

Gia đình các nữ sinh đánh bạn xin lỗi hờ hững?

Người chú ruột của em Y. chia sẻ thêm, sau khi sự việc xảy ra các gia đình nữ sinh đánh hội đồng cháu anh có đến xin lỗi nhưng thái độ rất hờ hững. Từ ngày em Y. nằm viện, cô chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường vẫn chưa đến thăm.

"Từ khi cháu anh vào viện đến nay chỉ có duy nhất một gia đình vào viện thăm, nhà cháu khó khăn mà không một ai bỏ tiền, hỏi han chi phí chữa trị cho cháu. Mọi chi phí gia đình cháu phải đi vay mượn", anh Doanh chia sẻ.

Nói thêm về vụ việc, anh Doanh cho biết, hiện tại 5 gia đình có con tham gia đánh cháu gái anh đã đến nhà xin lỗi, 1 trong số 5 gia đình đã đến bệnh viện gặp trực tiếp Y. để nói chuyện.

"Hiện tại chúng tôi chưa muốn mời luật sư nhưng sẽ nhờ cơ quan chức năng có thẩm quyền tham gia giải quyết để đòi lại công bằng về mặt tinh thần cho cháu.

Đã gây ra vụ việc như thế thì phải chịu đúng pháp luật thôi, cứ phải để như thế chứ cũng không biết làm thế nào.

Hiện tại chúng tôi mong muốn cơ quan pháp luật làm đúng quy định, xử lý nghiêm những người gây ra tội ác cho cháu tôi", anh Doanh nhấn mạnh.

Nữ sinh bị đánh hội đồng mong muốn học tập ở một môi trường mới

Vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn đánh hội đồng, lột quần áo trong lớp học: ‘Gia đình sẽ theo đến cùng vụ việc’ - Ảnh 2.

Em Y. hiện đang được điều trị tại bệnh viện tâm thần Kinh Hưng Yên. Ảnh: Sơn Nguyễn.


Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Doanh cho biết, hiện tại gia đình rất mong cháu sẽ được tiếp tục đến trường học tập ở môi trường học tập mới.

"Trải qua vụ việc lần này, cháu Y. chịu ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần cũng như sức khỏe. Bản thân cháu cũng như gia đình mong muốn cháu được tiếp tục đi học, nhưng mong có một ngôi trường mới để cháu chuyển đến. Điều này giúp cháu vơi đi nỗi ám ảnh hiện tại cháu đang gặp phải", anh Doanh chia sẻ.

Trước đó tại cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, nữ sinh Y. cho hay, bản thân em sẵn sàng đồng ý tha thứ cho nhóm 5 học sinh đã đánh mình.

"Em đồng ý tha thứ vì các bạn còn trẻ, nếu em không tha thứ thì mọi người nói em sống không có lương tâm. Đợi tinh thần ổn định em sẽ sẵn sàng đi học lại", nữ sinh Y. tâm sự.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.