Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh

Đầu giờ chiều bước vào con đường làng thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc không khí tang thương ám ảnh cả xóm nhỏ.

Chưa hết bàng hoàng trước cảnh đoàn người đi đưa tang nằm la liệt khi chiếc xe khách lao vào, người dân xã Trung Nguyên giờ đây lại phải tất bật lo hậu sự cho 7 người trong làng cùng một lúc. 

Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh - Ảnh 1.

Con đường làng thôn Trung Nguyên bao trùm không khí tang thương. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Vụ tai nạn kinh hoàng ám ảnh người dân nơi đây, trưa cùng ngày, từng tốp người chia nhau vào từng nhà có người mất để chia buồn, động viên nhau vượt qua nỗi đau.

Khuôn mặt ai nấy đều thất thần, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thương xót cho những nạn nhân xấu số.

"7 người vừa tử vong sinh sống cùng một thôn, nhà cách nhau mấy trăm mét, chiều nay mới có vài người phát tang, tiếng mõ cầu siêu nghe ảm đạm lắm chú ơi, sao lại thê lương thế này", một người phụ nữ vừa vội vã đi lo hậu sự vừa nói trong nước mắt.

Dọc con đường làng, ở các con ngõ nhỏ, tiếng mõ cầu siêu vang lên khiến không khí nơi đây thêm ảm đạm.

Giây phút thoát khỏi tử thần của những người tham gia đoàn đưa tang

Là một trong những người dẫn đầu đoàn đưa tang, ngồi trong căn nhà cấp 4, ông Nguyễn Như Phú - người trực tiếp có mặt tại đoàn đưa tang vẫn chưa hết bàng hoàng, ông nhớ lại:

"Khi đó tôi dẫn đầu đoàn đi ra. Đứng cách xa tôi nhìn thấy chiếc xe khách đi tới nhưng không hề giảm tốc độ mà cứ thế đâm thẳng vào. Khi xe tới, tôi hô mọi người và nhảy sang 1 bên nên may mắn thoát chết".

Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh - Ảnh 2.

Ông Phú vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại vụ tai nạn. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Cũng theo lời ông Phú, riêng gia đình ông có 3 người tử vong trong vụ tai nạn thương tâm vừa rồi, 4 người còn lại cùng chung 1 làng.

Bà Phạm Thị Thiết (73 tuổi) bà cũng là một trong số những người đi đầu đoàn người đưa tang, cho đến giờ bà vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa. Ngồi trong bàn cùng các cụ bà Thiết xót xa kể lại:

"Ở làng chúng tôi có 1 người 63 tuổi mới mất, 6h hôm nay đi đưa tang, 6h kém thì đưa  người ra xe tang. Tôi là người đứng đầu tiên trong đoàn xe. Chiếc xe khách đi như vũ bão, chỉ có đèn xanh nhấp nháy thôi, không thấy có đèn.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh - Ảnh 3.

Bà Thiết (áo tím) một trong những người may mắn thoát chết. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Thấy vậy thì chúng tôi tránh ra vệ cỏ ven đường, còn đường bên kia 3 cái xe, cái xe khách đứng trên nhất, một cái ô tô, cái xe tăng đứng cuối cùng, đoàn người đưa ma đi sang đường bên kia rồi, chừa đường đi cho xe khách đi thoải mái, nếu mà nó không xảy ra sự việc, chứ không phải là ngồi kín hết đường.

Mà nguyên tắc nếu mà có ngồi kín giăng hết đường thì xe đi đến đấy phải dừng lại. Nhưng chiếc xe lao bán sống bán chết, cứ như giặt đổi. Sau đó có một ông thấy ầm ĩ, vẫy tay thì nó chớm đến nơi rồi.

Có 1 anh là anh Hòa đứng trước mặt thằng Kiên, anh Hòa thì không chết mà thằng kiên lại chết. Thấy xe đi đến thì anh ấy dang tay gạt được mấy người nữa ra", bà Thiết nhớ lại.

Mẹ vừa bị xe tông phải đi cấp cứu chưa lâu thì hôm nay con trai gặp nạn

Trong số 7 nạn nhân tử vong, anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1989) là nạn nhân nhỏ tuổi nhất. Ngồi thất thần trong ngôi nhà cấp 4, anh Nguyễn Văn Q. (anh trai anh Đ.) cho biết, vào sáng nay em trai anh đi đưa đám tang người anh em trong họ.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh - Ảnh 4.

Anh Q, anh trai anh Đ (nạn nhân trong vụ tai nạn). (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong lúc đoàn đưa tang đến ngã tư Đồng Đậu thì gặp nạn, em trai anh được đưa đi bệnh viện, nhưng không qua khỏi. Thi thể anh Đ.  được đưa về nhà ngay sau đó.

Nỗi đau ập đến quá bất ngờ khiến gia đình anh không khỏi bàng hoàng, càng đau hơn khi trước đó vài tháng, mẹ anh Đ vừa bị người ta đâm xe máy, phải nhập viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Vĩnh Phúc: Thôn nhỏ tang thương trong ngày định mệnh - Ảnh 5.

Ngôi nhà cấp 4 nhỏ của anh Đ (nạn nhân trong vụ tai nạn).

Vừa về nhà chưa được bao lâu, sức khỏe vẫn còn rất yếu. Chính vì vậy, anh Q. cùng mọi người đã giấu chuyện em trai gặp nạn, đưa mẹ sang nhà người thân tá túc, để nhà mình lo tang lễ cho em trai.

Kể thêm với chúng tôi, anh Q. cho biết, bố anh đã mất từ mấy năm trước, Đ. sinh ra trong gia đình 4 anh em, Đ. là con út.

"Hằng ngày, Đ. làm nghề thợ xây. Chúng tôi dự định 5h chiều nay phát tang cho em, sáng mai đưa tang, chuyện đau lòng quá chúng tôi không dám nói với mẹ, sợ mẹ không chịu nổi cú sốc này", anh Q chia sẻ.

Trước đó, vào 5h30 sáng 27/3, tại ngã tư Đồng Đậu Quốc lộ 2C, thuộc địa phận thôn Trung Nguyên (xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), xe ô tô khách BKS 27B-003.43 do  tài xế Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại thôn Lễ Khê (xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội), điều khiển đã đâm vào xe tang và đoàn người ở thôn Trung Nguyên đang đi bộ đi đưa tang.

Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong. 4 người tử vong tại hiện trường, 3 người tử vong tại bệnh viện, 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.


chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.