Vụ va chạm giữa xe khách và đoàn người đưa tang : 'Lúc đấy tôi thấy người nằm la liệt, khắp nơi toàn là máu'

Nhiều người dân xã Trung Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc xe khách đâm trực diện vào đoàn đưa tang, khiến 7 người tử vong, 3 người khác bị thương.

Thời điểm trên, chiếc xe khách mang biển số 27C-003xx đang lưu thông  trên địa bàn xã Trung Nguyên thì đâm trực diện vào đoàn người đưa tang.

Vụ va chạm giữa xe khách và đoàn người đưa tang : Lúc đấy tôi thấy người nằm la liệt, khắp nơi toàn là máu - Ảnh 1.

Người dân xã Trung Nguyên bàng hoàng chứng kiến vụ việc. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Kể lại giây phút kinh hoàng, ông Công Minh Thảo, người dân xã Trung Nguyên cho biết, khoảng hơn 5h sáng nghe có tiếng va chạm mạnh và tiếng la thất thanh của người dân, chạy ra xem thì thấy nhiều người trong đoàn đưa tang nằm la liệt trên đường.

"Lúc ấy khoảng 5h25 sáng, nghe có tiếng người la hét tôi chạy ra thì thấy  có khoảng 10 người trong đoàn đưa tang nằm trên đường, máu me khắp nơi, chiếc xe khách dừng trước đó một đoạn, thời điểm đấy có 4 người tử vong tại chỗ, 6 người trong đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch" ông Thảo kể lại.

Nạn nhân trong vụ tai nạn đa phần là người thân trong gia đình, đang đưa quan tài từ trong nhà ra xe tang thì bất ngờ bị xe khách đâm trực diện.

"Người bị đâm chủ yếu là anh em trong họ hàng của nhà có đám tang, toàn người trong xã, mọi người đang đưa quan tài ra xe ở ngã tư thì xảy ra va chạm. Có người bị xe đâm mất cả đầu, người thì bị lòi ruột trông rất ghê, người trẻ nhất sinh năm 1988.

Công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường, đám tang vẫn đưa đưa đi, người bị tai nạn được đem đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Trong 6 người được đưa đi cấp cứu, có mấy người không qua khỏi được đưa về ngay sau đó." ông Thảo cho hay

Anh Nguyễn Văn Vinh (40 tuổi, trú tại xã Trung Nguyên, huện Yên lạc, Vĩnh Phúc), người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn thảm khốc, tận mắt chứng kiến chiếc xe khách lao vào đoàn người đi đưa tang anh Vinh vẫn chưa hết bàng hoàng.

Vụ va chạm giữa xe khách và đoàn người đưa tang : Lúc đấy tôi thấy người nằm la liệt, khắp nơi toàn là máu - Ảnh 2.

Anh Vinh bàng hoàng kể lại sự việc. (Ảnh; Sơn Nguyễn).

"Bắt đầu mình đang ở giữa đoàn người đưa tang , mình nhìn thấy xe cách đoàn khá là xa đang đi với tốc độ nhanh, nhanh lắm, thấy phía trên mọi người hô nhau rồi, mình nghĩ tới đấy nó sẽ dừng lại, không ngờ nó phi thẳng, lúc đấy đang đi từ bên đường chỗ phía xe hỏa táng vừa đi được 1 đoạn ngắn thấy mọi người hô nhau thì mình bỏ chạy không thì mình cũng chết.

Lúc đấy mình chỉ nghe tiếng chan chát, chan chát kêu la, nó "xe ô tô" đâm vào mà nó không biết gì, xe chạy thẳng tắp, phanh nó chả phanh nó cứ chạy.

Sau đấy mình cùng nhiều người chạy đuổi theo xe trong đầu lúc ấy nghĩ là chết khoảng vài chục người, nhìn thấy bao nhiêu người nằm la liệt không nghĩ là chỉ có 7 người chết, lúc đấy đường đứng đông kín". Anh Vinh bàng hoàng kể lại.

Vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc: Xe còn hạn đăng kiểm, tài xế đã trình diệnVụ xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc: Xe còn hạn đăng kiểm, tài xế đã trình diện Vụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang ở Vĩnh phúc: Có thêm 2 người tử vong khi đưa đi cấp cứuVụ xe khách đâm vào đoàn người đưa tang ở Vĩnh phúc: Có thêm 2 người tử vong khi đưa đi cấp cứu Vụ xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc: Kiểm tra ma túy, chất kích thích với lái xeVụ xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc: Kiểm tra ma túy, chất kích thích với lái xe
chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.