Xót xa trước gia cảnh của nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Văn

Đến khoảng 2h20 chiều 12/4, tại nhà tang lễ Bệnh viện 198 – Bộ Công an có rất nhiều người nhà các nạn nhân đến để chờ nhận diện thi thể người thân. Hiện đã có 7 trong số 8 thi thể người gặp nạn được đưa về đây.
Xót xa trước gia cảnh của nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Văn - Ảnh 1.

Bố và em gái anh Tuấn đau lòng đến nhận diện thi thể người thân.

Tại nhà tang lễ, không khí tang thương, những tiếng khóc xé lòng vọng lên không ai có thể kìm lòng được. Gần 2h chiều, người thân của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), một trong những nạn nhân của vụ hỏa hoạn đã đến đây để chờ nhận dạng thân nhân.

Ngồi thất thần bên ngoài nhà tang lễ, ông Nguyễn Đức Nghi (SN 1960, bố anh Tuấn) như vẫn chưa thể tin được chuyện đau lòng vừa xảy đến với con trai mình.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nghi cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin con trai mình gặp nạn trong vụ cháy, ông cùng gia đình đã tức tốc từ quê ở huyện Tam Nông, Phú Thọ xuống Hà Nội.

Ông Nghi chia sẻ, anh Tuấn đã lập gia đình và có một đứa con trai 4 tuổi: "Con trai Tuấn đang học mẫu giáo, ở nhà ngoan lắm. Vợ nó ở nhà làm nông nên hoàng cảnh gia đình cũng khó khăn".

Theo ông Nghi, hiện vợ anh Tuấn cũng đang mang thai tháng thứ 4. Tuấn trước có lúc làm ở quê, lúc làm ở Hà Nội , hiện là lao động tự do. Khi mới làm ở xưởng nhựa này khoảng 1 tháng thì xảy ra chuyện đau lòng.

Xót xa trước gia cảnh của nạn nhân trong vụ cháy ở Trung Văn - Ảnh 2.

Mẹ và em gái anh Tuấn gào khóc trước sự mất mát ập đến bất ngờ.

"Tôi làm bảo vệ ở Cầu Giấy (Hà Nội) công việc 24/24 nên cũng chẳng có thời gian hai bố con gặp nhau. Lần gần đây nhất tôi gặp con trai vào dịp Tết", ông Nghi đau buồn.

Không chịu được cú sốc quá lớn do mất con, bà Lê Thị Loan (mẹ anh Tuấn) than khóc thảm thiết và ngã gục khi vừa đến nhà tang lễ.

"Đau xót quá con ơi, về với mẹ đi con ơi… Sao số tôi lại khổ thế này, hai năm trước con rể mất vì tai nạn gioa thông, giờ thì đến con trai… Đứa thứ 2 của con còn chưa chào đời mà…", bà Loan gào khóc.

Theo người thân cho biết, anh Tuấn là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Em gái anh đã lấy chồng nhưng không may cách đây hai năm người chồng đã mất do tai nạn giao thông.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.