Bạn bè, hàng xóm bàng hoàng khi biết tin bé gái 9 tuổi chết ở Nhật

Trong mắt bạn bè và hàng xóm, bé gái 9 tuổi người Việt chết gần mương thoát nước ở Nhật Bản hôm 26/3 là cô bé thân thiện, vui vẻ và hoà đồng với mọi người. 
ban be hang xom bang hoang khi biet tin be gai 9 tuoi chet o nhat Cảnh sát Nhật Bản xác nhận bé gái Việt đã chết sau 2 ngày mất tích
ban be hang xom bang hoang khi biet tin be gai 9 tuoi chet o nhat
Các nhà điều tra xem xét khu vực tìm thấy bé Linh. Ảnh: Kyodo

Thi thể bé Le Thi Nhat Linh, 9 tuổi, được tìm thấy gần mương thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, vào khoảng 6h45. Cảnh sát cho biết bé gái mang quốc tịch Việt Nam đã mất tích từ sáng 24/3.

Vụ mất tích được xác nhận sau khi giáo viên của trường thông báo cho gia đình rằng bé Linh không đến trường và thân nhân đã trình báo cảnh sát sau khi không tìm được bé.

Cụ Taeko Saito, 69 tuổi, người sống gần gia đình bé Linh ở Matsudo, đã lấy tay che mặt khi nghe tin thi thể Linh được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo bên bờ sông Tone.

"Tôi không thể tin là mình sẽ không được gặp cô bé ấy nữa", bà Saito đau buồn nói.

Theo Kyodo, cụ Saito quen biết gia đình Linh từ mùa hè năm ngoái. Bà nhớ rằng có một lần, khi hỏi về những loại rau trồng trong vườn nhà, cô bé nhỏ nhắn đã nhanh nhảu đáp rằng đó là những loại rau từ Việt Nam. Kể từ đó, cô bé luôn chào đón Saito vẫn cứ khi nào nhìn thấy bà và vẫy tay từ xa. Bà Saito cho biết cô bé thích mặc đồ màu hồng. Linh cũng thường kể chuyện với bà Saito về bà ngoại của mình ở quê nhà.

Hôm 24/3, bạn bè của Linh tại trường tiểu học nói rằng chúng rất lo lắng khi biết tin bạn mình mất tích. Khi hay tin có một bé gái được tìm thấy ở Abiko, bà đã cầu nguyện rằng đó không phải là Linh, bởi cô bé không thể nào tự mình đến nơi cách xa nhà mình 10 km. Bà dường như chết lặng khi biết cảnh sát xác nhận danh tính của người mất tích.

"Tôi không thể tin được rằng con bé lại chịu số phận như vậy sau khi đến Nhật Bản", bà nói.

Một người hàng xóm khác có con gái học cùng trường với Linh cũng đã sốc khi biết tin này.

"Tôi rất lo lắng khi nghe tin con bé mất tích. Linh là đứa trẻ ngoan và trung thực. Mọi việc thật tàn nhẫn", người này nói.

Một người hàng xóm khác cho biết Linh thường chơi với cháu gái của mình và nhận xét cô bé rất gần gũi với mọi người.

Trước khi thi thể được phát hiện, mẹ của Linh đã đăng dòng trại thái lên Facebook, nói rằng cả gia đình đều mong con về nhà.

"Con ở đâu. Hãy trở về đi. Mẹ rất buồn", người mẹ viết.

Gia đình Linh cũng gửi thông tin và hình ảnh về cô bé nhờ cộng đồng mạng và hàng xóm cùng tìm kiếm.

chọn
Hơn 8.000 m2 đất vàng Tây Hồ Tây quy hoạch cho Lilaha xây tổ hợp văn phòng khách sạn 40 tầng
Năm 2018, Cenland đã mua lại tổ hợp văn phòng, khách sạn Lilaha ở khu Tây Hồ Tây. Dự án này nằm trên khu đất hơn 8.000 m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vừa được Hà Nội đưa vào danh sách thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại.