Bị gia đình bạn trai phản đối gay gắt vì lùn, cô gái đành ngậm ngùi nói lời chia tay

Cô gái trẻ chia sẻ chuyện tình của mình tan vỡ chỉ vì bị gia đình bạn trai chê lùn, sau này lấy về sẽ ảnh hưởng đến giống nòi.

Đi ra mắt nhưng cuối cùng bị gia đình bạn trai phản đối gay gắt vì quá lùn, chỉ cao có 1m4x, cuối cùng cô nàng đành chủ động nói lời chia tay. Cay đắng hơn, gia đình đó đã kịp giới thiệu cho con trai họ một cô gái khác cao ráo hơn. Đó là tâm sự của cô gái "nấm lùn" được đăng tải trên trang NEU Confessions.

Sau đây là toàn bộ câu chuyện:

bi gia dinh ban trai phan doi gay gat vi lun co gai danh ngam ngui noi loi chia tay
Đời không như là mơ, chuyện trai mét 8 yêu gái mét 4, mét 5 là không có thật. (Ảnh: Việt báo)

"Các bạn ạ, đời không như mơ đâu. Ai mà tin vào chuyện trai mét 8 yêu gái mét 4, mét 5 thì ra đây mình nói cho tỉnh nhé. Đó là chuyện lúc yêu thôi, lúc ấy các bạn nam nhìn thấy mấy bạn nữ nhỏ nhỏ thấy đáng yêu nên thích thế thôi.

Nhưng để đi đến hôn nhân ấy mà, ai chẳng có ít nhiều lo sợ: "Ơ, nhỡ sau này con mình nó nhỏ như cái kẹo thế kia thì làm thế nào?"

Anh người yêu mình học NEU K5x, mình thì học trường khác. Miêu tả ngắn gọn thì, mình ngoại hình ổn, chỉ cần tô son thôi đã được nhận xét là rất xinh rồi. Công việc của mình cũng ổn, kiếm được kha khá.

Tính cách có chút bướng bỉnh, lạnh lùng nhưng nhìn chung được nhiều người yêu quý. Nhưng có 1 điểm, 1 điểm rất đỗi quan trọng, mình chỉ cao 1m4x. Mình cũng tự biết thân biết phận, đâu có dám yêu cầu đòi hỏi gì nhiều. Trong khi bạn bè mình ai cũng đặt tiêu chuẩn cho người yêu này nọ, mình chỉ nghĩ đơn giản là anh ý chân thành với mình là được.

Anh người yêu của mình thì ngoại hình cũng bình thường, cao gần m7, công việc thì cũng ổn nhưng so với bạn bè ông ý thì cũng bình thường. Mình thích cái chân thành, ý chí nam nhi của anh ý.

2 tháng trước có về nhà anh ý chơi. Mình biết nấu ăn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng khéo léo, 2 bác có vẻ khá thoải mái vui vẻ. Mình nghĩ là ổn, nhưng mà không. Sau hôm đấy, anh người yêu mình có vẻ khó xử, nói chuyện với mình không bình thường lắm.

Mình cố hỏi vì sao thì mãi sau anh mới nói bố mẹ anh phản đối gay gắt lắm, vì chê mình lùn, ảnh hưởng nòi giống! Sau đó mình chủ động chia tay, vì không muốn làm khó anh. Anh cũng chỉ xin lỗi mình rồi chẳng nói gì nữa.

Tình cảm mấy năm nó tan nhanh như thế. Tuần vừa rồi, bạn mình có nói với mình là bố mẹ anh đang giới thiệu cho anh một cô bé kém mình 2 tuổi, xinh xắn, cao ráo, việc thì chưa có nhưng gia đình có vẻ bề thế.

Từ hôm đó đến giờ mình không khóc, nhưng trong lòng bứt rứt trằn trọc khó ngủ. Mình đã cố gắng nhiều như thế vì anh ấy. Còn lối đi nào cho mình? Mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội việc làm tốt vì chiều cao, giờ đến tình yêu nữa. Có bao nhiêu người dũng cảm bỏ qua khuyết điểm ấy để nhìn thấy chiều sâu một con người?"

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.