Một bà mẹ mới sinh thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi và một bà mẹ mới sinh rạng ngời xinh đẹp đều giống nhau cả. Họ đều yêu con và đều mất sức sau cơn vượt cạn. Chẳng có lý do gì để nói rằng người mẹ này không thương con chỉ vì đi đẻ mà lại tươi tắn như vậy.
Nhìn con yêu ngoan ngoãn, phát triển cân nặng và các kỹ năng theo từng giai đoạn, chị Bùi Yến cảm thấy hạnh phúc với vai trò làm mẹ, vừa chăm con vừa cố gắng vắt nhiều sữa cho con mỗi ngày.
Chị Trần Thị Anh Thư (37 tuổi, cán bộ tư vấn của một công ty luật tại Hà Nội) không chỉ dồi dào sữa cho hai bé song sinh Bơ – Sữa (16 tháng tuổi) mà còn dư sữa đem tặng cho các mẹ khác.
Chủ tịch Phát Đạt cho biết công ty đã chuẩn bị quỹ đất, dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh trên 100 ha và khẳng định “100 ha của Phát Đạt rất khác 100 ha của nhiều người khác".