Bí mật lớn nhất đó là, nội tạng, da thịt của thiền sư không bị thối rữa, mà vón lại thành cục, hoặc khô quắt lại, dù không dùng bất cứ một loại chất ướp xác nào.
Dân làng Trung Quốc đang hồi hộp chờ đợi phán quyết của toà án Hà Lan trong cuộc chiến pháp lý giành lại bức tượng thần bí có chứa xác ướp 1.000 năm tuổi.
Chủ tịch Gỗ An Cường cho biết, đối tác của doanh nghiệp tại khu đô thị Bình An Đức Hòa là Thắng Lợi Group, thuộc Tập đoàn Hải Sơn. Hải Sơn là công ty lớn, sở hữu nhiều quỹ đất công nghiệp hàng nghìn ha ở Tây Ninh (chủ KCN Hải Sơn).