Trước tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra ngày càng rầm rộ trên dòng sông La, ngôi làng “ốc đảo” nằm biệt lập giữa dòng sông này có nguy cơ xóa sổ khi hàng chục ha đất đã bị “nuốt chửng”.
Hàng loạt tàu cát ngang nhiên hoạt động lúc tờ mờ sáng; cắm vòi vào chân bờ sông đang sạt lở nghiêm trọng để hút, thậm chí là hoạt động ngay trước "biển báo cấm"...
Không chỉ hoạt động vào ban ngày, cũng giống như một số địa phương khác, khoảng thời gian nửa đêm và tờ mờ sáng là thời điểm “vàng” để cát tặc ở Đắk Lắk lộng hành.
Không chỉ hoạt động vào ban ngày, cũng giống như một số địa phương khác, khoảng thời gian nửa đêm và tờ mờ sáng là thời điểm “vàng” để cát tặc ở Đắk Lắk lộng hành.
Từ nhiều năm nay, “cát tặc” lộng hành đã khiến nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk điêu đứng. Những hộ dân có đất sản xuất cạnh khu vực khai thác cát đang nhìn cảnh “tất đất, tất vàng” lũ lượt trôi đi từng ngày.
Năm 2025, Hodeco lãi sau thuế hơn 641 tỷ đồng, tăng 859% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục nhờ chuyển nhượng dự án Đại Dương. Cùng với đó, khu du lịch Biển Đá Vàng đã được ghi nhận vào danh mục dự án dở dang của doanh nghiệp.