Những ngày đầu tháng 4 này, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hàng trăm cây sưa nở hoa vàng rực góc trời khiến nhiều người thổn thức, ngất ngây trước vẻ đẹp tinh khôi.
Có người đã trả giá tiền tỷ để mua lại cây sưa đỏ của ông Ba nhưng ông nhất định không bán. Nguyện vọng của ông là muốn giữ lại để người dân biết đến và chiêm ngưỡng.
Ông Nguyễn Văn Ba (63 tuổi, thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang sở hữu cây sưa đỏ khoảng 300 năm tuổi, cỡ 10 người ôm, trị giá được thương lái nhận định có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Một gia đình ở Quảng Nam sở hữu cây sưa đỏ cổ thụ, khoảng 300 năm tuổi, cỡ 10 người ôm, nhiều thương lái đã hỏi mua bằng cả "núi tiền" nhưng gia chủ vẫn không bán.