Cháu trai Hitler tiết lộ lý do 'căm ghét' chú

Lần đầu tiên gặp gỡ, người cháu gọi Hitler bằng chú bị ấn tượng bởi tính cách dữ dằn và những hành động như phụ nữ của trùm phát xít Đức.
chau trai hitler tiet lo ly do cam ghet chu
Bức ảnh Adolf Hitler đọc báo trong series đăng kèm bài viết đăng trên Tạp chí Look năm 1939. Ảnh: Mirror

"Hitler đang uống trà với vài phụ nữ rất xinh đẹp. Khi nhìn thấy chúng tôi, ông ấy đứng dậy, vừa sải những bước dài vừa vung roi da khiến những bông hoa rụng cánh. Ông cảnh cáo tôi không được đề cập chuyện tôi là cháu ông ấy. Sau đó, Hitler trở lại với những người khách, vẫn không ngừng quất roi thô bạo", William Patrick Hitler, cháu trai trùm phát xít Đức mô tả trong bài viết dài 6 trang có tựa "Why I hate my uncle?" (tạm dịch "Vì sao tôi căm ghét chú mình?") đăng trên Tạp chí Look số ra ngày 4/7/1939.

William Patrick Hitler là con Adois Junior, anh cùng cha khác mẹ của Hitler. Adois kết hôn cùng Bridget Dowling, một phụ nữ Ireland sau khi gặp nhau tại Dublin năm 1910, bất chấp sự phản đối của người thân. Gia đinh ông sau đó chuyển tới Liverpool, Anh, nơi William chào đời năm 1911. Năm 1914, Adois rời bỏ vợ con quay về Đức và cưới một phụ nữ khác.

Ấn bản đặc biệt do chính người cháu Hitler là tác giả được đăng kèm những tấm hình chụp Hitler tại khu nghỉ dưỡng ở Berchtesgaden. Tờ tạp chí có giá 10 cent vào thời điểm xuất bản nay được một nhà buôn người Canada rao bán với giá hơn 950 USD, theo Mirror.

chau trai hitler tiet lo ly do cam ghet chu
William Patrick Hitler, cháu trai trùm phát xít Đức, từng tống tiền chú mình bằng cách đe doạ bán thông tin đời tư của ông cho báo chí. Ảnh: Mirror

Guardian cho hay, bài báo đào sâu vào đời tư của trùm phát xít hơn chú trọng giá trị báo chí. Trên chú thích một trong những tấm ảnh, William viết: "Chúng tôi cùng ăn bánh và kem sữa béo, món tráng miệng yêu thích của Hitler. Tôi bị ấn tưởng bởi tính cách dữ dằn và những hành động như phụ nữ của ông ấy. Trên áo khoác của ông ấy còn có cả gàu".

Dù vậy, mối quan hệ của Hitler với người cháu trai mang tính "nước đôi" hơn tiêu đề bài viết đề cập. William từng tham gia một cuộc mít tinh Đảng Quốc xã với cha tại Đức năm 1933. Ông cũng tìm được việc làm trong một ngân hàng và một công ty sản xuất xe hơi nhờ ảnh hưởng của Hitler.

William cho rằng Hitler tỏ thái độ thù hằn ông một cách không thể lý giải. Song trên thực tế, William, từng cố tống tiền Hitler bằng cách đe doạ bán chuyện đời tư và tiết lộ về người cha thương nhân gốc Do Thái của Hitler cho báo chí.

"Bước tới bước lui, mắt mở to và ngấn nước, Hitler bắt tôi thề phải rút lại những bài viết và đe doạ tự vẫn nếu bất chi tiết đời tư nào khác được đề cập", William kể về phản ứng của Hitler vào năm 1931 khi người cháu đăng các bài viết về ông trên báo Anh.

Biến cố gia đình Hitler năm 1931 cũng được ghi lại bên dưới tấm hình Hitler đứng nói chuyện với một bé gái trên ban công đầy nắng. "Khi tôi tới Berlin năm 1931, gia đình đang xảy ra biến cố. Geli Raubal, cháu gái của Hitler, tự vẫn. Mọi người đều biết Raubal và Hitler có quan hệ thân mật với nhau và cô ấy mang thai, điều đó khiến Hitler nổi giận. Người ta tìm thấy khẩu súng của Hitler bên cạnh xác Raubal", William viết.

Lần gặp gỡ cuối cùng với người đứng đầu Đức Quốc xã của William không mấy vui vẻ. "Hitler đang rất tức giận khi tôi đến. Ông ấy vừa đi tới đi lui vừa vung roi. Ông ấy hét vào mặt tôi như đang đọc một bài diễn văn chính trị".

Tháng 2/1939, William lên thuyền tới Mỹ cùng mẹ, đổi họ thành Stuart-Houston và phục vụ trong Hải quân Mỹ trong suốt cuộc chiến. Ông qua đời tại New York năm 1987.

chọn
Hà Nội cho mở bán hơn 300 căn NOXH giá 16 triệu/m2
308 căn NOXH tại dự án Hope Residences ở quận Long Biên mới được TP Hà Nội cho mở bán sau 5 năm cho thuê với giá 16 triệu/m2. Chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua đến hết ngày 31/5/2025.