Còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức một bát chè đắng ở chợ Gạo, hay cốc sữa chua thạch lá nếp thơm mát trên phố Đinh Liệt... trong ngày Hà Nội nắng nóng đến 37 độ.
Tròn 60 năm qua nhiều thực khách bị níu chân bởi vị chè Tàu độc đáo nơi đây. Xe chè Tàu dù cũ kĩ của hai anh em chú Hưng mở cửa từ tối đến nửa đêm thì khách đến đông như “trẩy hội”. Người đứng chờ mua mang về, người ngồi xì xụp ăn ngon lành.
Yên Bình Corp vừa qua đã được duyệt làm KCN Yên Bình 2 (299 ha, 3.650 tỷ đồng). Trước đó doanh nghiệp này đã làm KCN Yên Bình 1 và khu đô thị Yên Bình. Tất cả dự án trên đều là một phần của tổ hợp đô thị, công nghiệp 8.000 ha mà Yên Bình Corp đang phát triển ở Thái Nguyên.