Chiếc xe đạp của bé trai 13 tuổi ở Sơn La sẽ được bán đấu giá lấy tiền chữa bệnh cho em trai bé Chiến

Sau khi tặng bé Vì Văn Chiến một chiếc xe đạp mới, anh Nguyễn Công Tuyến đã xin gia đình bé Chiến chiếc xe đạp không phanh và sẽ bán đấu giá chiếc xe này để lấy tiền chữa bệnh cho em trai của bé Chiến.
Chiếc xe đạp của bé trai 13 tuổi ở Sơn La sẽ được bán đấu giá lấy tiền chữa bệnh cho em trai bé Chiến - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Công Tuyến đến tận nhà tặng cho bé Vì Quyết Chiến một chiếc xe đạp leo núi mới và xin gia đình chiếc xe đạp cũ không phanh của bé Chiến.

Ngày hôm qua (28/3) một nhà hảo tâm đã đến tận nhà bé Vì Quyết Chiến để tặng bé một chiếc xe đạp leo núi mới. Sau đó, nhà hảo tâm này đã ngỏ ý muốn xin lại chiếc xe đạp không phanh mà bé Chiến dùng để vượt qua hơn 100km đường đồi núi chập chùng từ Sơn La xuống Hà Nội thăm em.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Vì Văn Nam (bố của Chiến) cho biết, một nhà hảo tâm đã đến tận nhà để tặng bé Chiến một chiếc xe đạp leo núi mới.

"Hôm qua tôi không có ở nhà nhưng anh ấy có gọi điện thoại nói chuyện với tôi và ngỏ ý muốn xin lại để làm kỷ niệm. Gia đình tôi đã đồng ý trao tặng lại chiếc xe cho nhà hảo tâm này vì họ cũng đã lặn lội về tận nhà tặng cháu chiếc xe đạp mới", anh Vì Văn Nam chia sẻ.

Qua tìm hiểu được biết, người tặng bé Chiến chiếc xe đạp mới là anh Nguyễn Công Tuyến (37 tuổi, ở Bản Lầu, phường Chiềng Lề, TP Sơn La).

Chiếc xe đạp của bé trai 13 tuổi ở Sơn La sẽ được bán đấu giá lấy tiền chữa bệnh cho em trai bé Chiến - Ảnh 2.

Chién tỏ ra rất thích thú và hào hứng với chiếc xe đạp mới.

Sáng 29/3, trao đổi với chúng tôi, anh Tuyến chia sẻ, anh rất xúc động khi đọc được thông tin trên báo về việc bé Chiến vì thương em đã vượt quãng đường hàng trăm km xuống Hà Nội để được gặp em trai bị bệnh.

"Do cảm phục tấm lòng của bé Chiến nên đã nhờ mọi người xin số điện thoại người thân của em và vượt quãng đường khoảng 165km từ TP Sơn La về nhà để tặng em chiếc xe đạp mới. Sau đó, tôi cũng đã ngỏ ý xin lại đôi dép cùng chiếc xe đạp Chiến đã sử dụng", anh Tuyến chia sẻ.

Anh Tuyến cho biết, anh đã nghĩ đến ý tưởng sẽ quyết định bán đấu giá chiếc xe đạp cũ không phanh của bé Chiến, số tiền kiếm được sẽ dành để ủng hộ lại gia đình bé chữa bệnh cho em trai bé Chiến hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Chiếc xe đạp của bé trai 13 tuổi ở Sơn La sẽ được bán đấu giá lấy tiền chữa bệnh cho em trai bé Chiến - Ảnh 3.

Anh Tuyến dự tính sẽ bán đấu giá chiếc xe đạp cũ của Chiến và lấy số tiền đó để ủng hộ gia đình anh Nam chữa trị cho người con út 2,5 tháng tuổi đang nằm viện.

Theo anh Tuyến, sau khi nghe được thông tin có một bác sĩ trong TP Hồ Chí Minh ngỏ ý muốn mua lại chiếc xe đạp của bé Chiến với giá 13 triệu đồng, anh muốn quyên góp được số tiền lớn hơn một chút nên sẽ tiến hành đấu giá chiếc xe cho bé Chiến.

"Chiếc xe này nếu giá trị vật chất bán sắt vụn cũng chỉ được vài chục nghìn đồng, nhưng suy nghĩ về giá trị tinh thần, câu chuyện, ý nghĩa của nó rất lớn", anh Tuyến nói.

Trước đó, dư luận đã xôn xao trước câu chuyện cậu bé Vì Quyết Chiến (13 tuổi, học sinh lớp 7 Trường THCS Chiềng Yên, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, người dân tộc Thái) đã đạp xe hơn 100km từ Sơn La xuống Hà Nội để thăm em trai hơn 2 tháng tuổi khi biết tin em đang điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội.

Trước câu chuyện này, nhiều người cho rằng việc em Chiến còn nhỏ đạp xe một mình đi quãng đường như vậy là quá nguy hiểm, không được khuyến khích. Nhưng cũng có nhiều người bày tỏ cảm phục trước nghị lực của cậu bé khi biết thương bố mẹ và quan tâm đến em trai.

Chiếc xe mà Chiến đạp đi trên đường đèo núi chập chùng là chiếc xe tồi tàn, không có phanh, mỗi khi xuống dốc em phải dùng chân phanh hãm khiến dôi dép cũ nát tươm.

Trên đường đi, may mắn Chiến đã được một tài xế xe khách giúp đỡ chở về bến xe Mỹ Đình, Hà Nội và gọi cho bố cậu bé ra đón.

Tag:
chọn
Cầu vượt thép Mai Dịch chờ thông xe
Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công từ lâu nhưng chưa thông xe.