Đứng nép mình góc sân tòa, hai đứa trẻ cất tiếng gọi “Bố ơi, bố ơi”, người đàn ông tay bị còng cố ngoảnh đầu lại trước khi bước lên xe đặc chủng, giọt nước mắt ăn năn tuôn rơi nhưng đã quá muộn màng.
Người phụ nữ mảnh khảnh, gầy gò với nước da đen sạm đã bật khóc thành tiếng và khụy xuống sàn nhà khi nghe người chồng chưa tròn 18 tuổi bị tuyên phạt 5 năm tù giam.
Ở chốn công đường, nơi phân định đúng sai, nơi tìm ra công lý luôn tồn tại những mất mát và nỗi đau, tội ác chắc chắn sẽ bị trừng phạt và trả giá. Thế nhưng, ở nơi đó cũng không thiếu những tấm lòng chứa chan yêu thương và sự vị tha cao cả.
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nhanh chóng hoàn thành các điều kiện để khởi công KCN VSIP Nghệ An 3; rà soát, tính toán mức giá đất ở bồi thường cho các hộ dân đảm bảo phù hợp với thực tế và mặt bằng giá khu vực lân cận.