Hạnh phúc mong manh!

Người phụ nữ mảnh khảnh, gầy gò với nước da đen sạm đã bật khóc thành tiếng và khụy xuống sàn nhà khi nghe người chồng chưa tròn 18 tuổi bị tuyên phạt 5 năm tù giam.

Nông nổi

chuyen ghi o chon cong duong hanh phuc mong manh
Bị cáo Nghĩa tại tòa

Khác với cái nắng cháy của mùa hè, sáng hôm ấy, trời Sài Gòn âm u. Trước cổng tòa, chú bảo vệ và vài người phụ nữ cứ giằng co qua lại chuyện đưa một đứa trẻ vào bên trong tòa án. Em khóc thét lên. Thế rồi, người mẹ trẻ phải nhờ một người đàn bà khác bế con mình ra ngoài để chị vào tham dự phiên tòa.

Hôm ấy, TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hữu Nghĩa (SN 1998, ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) về tội danh “Giết người”. Nghĩa năm nay vẫn chưa tròn 18 tuổi. Vợ anh ( Nguyễn Thị H., SN 1996) cũng vừa bước qua tuổi 19. Hai người chung sống với nhau nhưng không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi, tới ngày Nghĩa ra tòa cũng là ngày con gái sắp thôi nôi.

Cuối năm 2013, anh họ Nghĩa là Lê Phú Qúy, phụ sạp rau ở chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn) xảy ra tranh cãi với Thuận là khách hàng mua rau. Bị Thuận dọa đánh, Quý bỏ về và rủ Nghĩa cùng đi dằn mặt Thuận. Trong lúc đánh nhau với Thuận để bảo vệ anh họ mình, Nghĩa đã đâm trúng một nhát vào cổ và một nhát sượt lưng. Thuận nhập viện điều trị và phải chịu mức thương tật tỷ lệ 28%. Còn Nghĩa bị bắt và truy tố ra trước pháp luật về tội giết người.

Có thể mức án Nghĩa phải chịu là nặng hơn nhưng vì phạm tội lúc 15 tuổi, lại ít học và thiếu hiểu biết về pháp luật nên tòa đã xem xét và tuyên mức án thấp nhất cho hành vi của Nghĩa. Mức án 5 năm có thể nhẹ với nhiều người ngoài cuộc, thế nhưng, người vợ trẻ ấy thì tuyệt vọng vô cùng. Ít ai biết được rằng, đằng sau hành động nông nổi và bồng bột ấy, là những nỗi đau không thể nào đong đếm.

Tủi phận…

Gương mặt non nớt, dáng người mảnh khảnh của vợ bị cáo khiến những người tham dự phiên tòa không khỏi xót xa. Chị lầm lũi, thi thoảng lại chạy ra trước cửa phòng xét xử, ngó ra ngoài cổng tòa xem con gáicó khóc không. Rồi chị lại vội vã quay lại phiên tòa với đôi mắt ngân ngấn lệ. Dõi theo từng lời tòa xét hỏi và chồng mình trả lời, chị lại nấc lên thành tiếng.

Từ nhỏ, ba chị em H. đã phải sống bươn chải, cha mẹ ly hôn, mỗi người ở mỗi nơi, nên ba chị em nheo nhóc, tự kiếm sống đùm bọc nhau. Mới đầu, chị em H. được mẹ gửi về bà ngoại ở Cần Thơ nhưng rồi bà ngoại cũng mất. Dắt díu nhau lên Sài Gòn, dù còn cha, còn mẹ nhưng họ cứ như những đứa trẻ mồ côi, tự bám lấy nhau mà sống.

Ngày diễn ra phiên xử chồng của H., ba chị em cùng lên tòa và ngồi cạnh nhau. Chị gái và em trai H. là hai người đã cưu mang, chăm sóc hai mẹ con H. kể từ ngày Nghĩa bị bắt. “Cậu Út năm nay gần 15 tuổi nhưng đi làm mướn, bốc vác ở chợ đầu mối cũng được tiền lương khoảng 4 - 5 triệu. Cậu là người đã chu cấp tiền nhà, tiền sữa cho mẹ con em…” H. kể.

Cuộc sống thiếu tình thương và cơ cực nhưng ba chị em H. vẫn sống đầm ấm bên nhau. Sau đó H. quen Nghĩa (cùng làm thuê ở chợ Hóc Môn). Dù chưa đăng ký kết hôn nhưng hai người đã có con với nhau. Sáng ấy, trong lúc tòa nghị án, công an đã dẫn Nghĩa vào phía sau phiên tòa. H cầm xấp ảnh trên tay, chạy theo dúi vào tay chồng nhưng bị ngăn lại. H. quay lại hỏi dồn tôi trong tiếng thở dốc: “Chị ơi xin giúp em để cho em đưa ảnh con và em cho Nghĩa, chị ơi làm sao để gặp anh Nghĩa đây chị”? H. khóc nấc nghẹn.

“Tội nghiệp nhỏ, sắp thôi nôi rồi còn chưa biết mặt bố, tưởng hôm nay mang nó lên tòa để cho bố con nhìn mặt nhau một lần, ai ngờ…”, một người thân của H. chia sẻ.

Nhờ được luật sư đưa ảnh vào cho chồng, H. thở phào nhẹ nhõm. Nói lời sau cùng, ngoài lời xin lỗi gia đình bị hại, Nghĩa liên tục xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để về chăm sóc gia đình, lo cho con nhỏ, vợ bị bệnh tim… Nghe chồng đứng trước vành móng ngựa nhắc đến mình, H. lại càng tủi thân và ôm mặt khóc. Nước mắt của đôi vợ chồng trẻ trong phiên tòa hôm ấy như nghẹn lại.

Ngồi bên cạnh chiếc xe đặc chủng đang đợi đưa chồng mình về trại giam, H. chỉ biết gục đầu lên vai người thân khóc nức nở. Khoảnh khắc dẫn phạm nhân lên xe tù trôi qua nhanh chóng. Tiếng còi xe vang lên rồi vụt mất.

Chồng của H. đã phải trả giả cho phút nông nổi bằng bản án 5 năm tù giam, quang thời gian ấy sẽ vô cùng khó khăn với mẹ con H. Những người chứng kiến phiên tòa không khỏi chạnh lòng cho số phận nghiệt ngã của cô gái trẻ.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Những chuyên gia góp mặt trong Hội đồng cố vấn Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Best Retail Brokers)
Hội đồng cố vấn Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam (Best Retail Brokers) quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chiến lược thương hiệu đồng hành cùng dự án trong quá trình xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.