![]() |
Nhạc sĩ Tuấn Gà (Ảnh: Tuổi trẻ) |
Nhạc sĩ Tuấn Gà tên thật là Nguyễn Tuấn, anh là thành viên của nhóm nhạc M6, gồm các nhạc sĩ nổi tiếng ở Việt Nam như Nguyễn Vĩnh Tiến, Giáng Son, Ngô Tự Lập, Trần Đức Minh, Lê Tâm, Nguyễn Thắng. Là một nhạc sĩ có hành trang vào đời khá li kì và trắc trở, Tuấn Gà lênh đênh cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Cuộc hôn nhân đầu tiên kết thúc với nhiều dư vị ngọt ngào và cả đắng chát, nhưng nhạc sĩ “Rời tổ” vẫn nghĩ về những hoài niệm cũ với niềm trân trọng, nhất là khi giữa anh và người vợ cũ còn có chung một cô con gái rất xinh đẹp và thông minh.
Xuất hiện trong chương trình “Ba là nhất”, cô thiếu nữ 13 tuổi Trúc Linh lần đầu tiên có những chia sẻ thật lòng về bố sau khi chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ và bố đã có một gia đình mới. Linh cũng như bao đứa trẻ khác, đều không mong muốn bố mẹ chia tay, sau khi biết rằng bố mẹ không thể sống chung một nhà nữa thì Linh rất giận, cô khóc rất nhiều và gần 1 năm không nói chuyện với bố. Sau này lớn lên, hiểu cuộc sống hơn, cô bé đã biết yêu thương bố nhiều hơn và không còn oán trách nữa.
![]() |
Trúc Linh năm nay 13 tuổi, là con gái của nhạc sĩ Tuấn Gà với người vợ đầu |
Chia sẻ về bố, Linh không giấu được niềm tự hào khi cô bé thích những ca khúc của bố viết và muốn theo nghiệp của bố cho dù nhạc sĩ Tuấn Gà có “đe dọa” con gái không được theo nghệ thuật vì nó là một con đường chông gai, vất vả. Cô thiếu nữ đang tuổi dậy thì cũng nói thêm, mặc dù bố con không được ở gần nhau và chia sẻ nhiều chuyện hàng ngày nhưng mỗi khi có việc quan trọng cô vẫn nói chuyện với bố để cùng tìm ra phương pháp giải quyết, Linh luôn mong bố khỏe mạnh và biết giữ gìn sức khỏe của mình.
Khi nghe cô con gái lớn lần đầu tiên tâm sự về bố trước bao người, nhạc sĩ Tuấn Gà đã không giấu nổi sự xúc động. Anh vẫn nhớ như in về cảm giác lần đầu tiên được làm cha: “Khi đó tôi mới 24 tuổi, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy con gái của mình, con gái tôi khi đó rất xinh đẹp, tôi vừa bỡ ngỡ lại vừa hạnh phúc, và cũng là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình mang một trách nhiệm lớn là gánh vác một gia đình, trách nhiệm của một người cha. Tôi vốn là người vụng về nên mọi người cũng ít cho tôi chăm sóc cháu. Tôi chỉ hay chơi cùng con và ngắm con”.
Chia sẻ về những kỉ niệm vui giữa hai bố con, tác giả của “Tiếng gáy thời gian” cho biết anh dường như không quên một điều gì về quá trình lớn của con khi có anh bên cạnh: “Ba con tôi có rất nhiều kỉ niệm vui. Nhưng những lúc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là mỗi lần tôi trở về Hải Phòng (vì hiện tại tôi đang sinh sống trên Hà Nội, cháu ở với mẹ tại Hải Phòng), có thể là những dịp lễ tết, khi đường phố rất vắng vẻ, tôi hay cùng cháu ngồi tâm sự, hoặc đàn hát ở những quán café quen thuộc, tôi dạy cháu hát những ca khúc cháu thích hoặc những ca khúc của ba, những khoảng thời gian đó tôi gần như không bao giờ quên”.
![]() |
Khoảnh khắc đáng yêu của hai bố con nhạc sĩ |
Bên cạnh những niềm vui, thì những hồi ức buồn vẫn không thôi đeo đẳng ông bố nhạy cảm: “Những ngày tháng tôi sinh sống trong Sài Gòn. Khi đó vì một vài lý do nên tôi đã một thân một mình vào lập nghiệp tại Sài Gòn. Những ngày tháng đó tôi nhớ con khủng khiếp, đôi khi nghe tiếng cháu trong điện thoại vì buồn hay nhớ ba, tôi chỉ muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên con. Nhưng rồi cuộc sống buộc tôi phải kìm nén cảm xúc để cố gắng cho công việc. “
Nhận xét về cô con gái lớn, nam nhạc sĩ không giấu được tình cảm yêu thương của mình cho con: “Con gái tôi là một cô gái khá nhạy cảm, thông minh. Tôi thích cái năng lượng sống dồi dào và bản lĩnh của cháu. Còn điều tôi không thích nhất là cháu không chịu vận động, không chịu ăn rau, tôi nói điều này vì tuổi trẻ của tôi cũng như cháu, ít vạn động nên giờ tôi mắc căn bệnh tiểu đường và tôi mong cháu không bị giống như tôi. Mỗi lần gặp cháu, tôi lại thấy cháu lớn hơn, tôi cảm giác như thời gian đang trôi quá nhanh mà tôi chưa kịp làm gì cho con gái mình, tôi cũng nuối tiếc thì cảm thấy tuổi thơ của cháu mất dần đi, và tôi thấy rất tiếc nuối cho những ngày tháng đẹp đẽ đó”.
Xem video chương trình 'Ba là nhất' chia sẻ những khoảnh khắc xúc động của hai cha con nhạc sĩ Tuấn Gà: