Mỗi lượt có từ 3 - 5 học sinh bịt mắt lại để bắt chú vịt tạo nên những tràng cười sảng khoái tại hội xuân 2018.
Học sinh bịt mắt bắt vịt khiến "khán giả" cười nghiêng ngả.
Sáng nay, 9/2, Trường THCS Đông La (Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức chương trình "Hội xuân chào năm mới 2018".
Tại đây, 20 gian hàng được lập ra từ các lớp là nơi các em tự tay làm và bày bán các sản phẩm "cây nhà lá vườn" như bánh chưng, phong bao lì xì, miến dong, cây cảnh, su hào... cho khách hàng.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường THCS Đông La cho biết, đây là năm thứ ba liên tiếp nhà trường phối hợp với ban phụ huynh tổ chức một sân chơi cho các em trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Năm nay, các hoạt động được thiết kế đa dạng hơn như: Thi gói bánh chưng giữa các lớp, chơi trò bịt mắt bắt vịt, gian triển lãm sách, thi đi xe đạp chậm, quyên góp từ thiện ủng hộ học sinh nghèo vượt khó...
Ông Văn Khánh - phụ huynh có con học lớp 9 tại đây cho biết, ông cũng cùng với một số phụ huynh khác chuẩn bị các đồ dùng, vật dụng cho các em học sinh làm gian hàng tại hội xuân.
"Đã ba năm qua, nhà trường tổ chức hoạt động này nhằm tạo không khí vui tươi cho các cháu. Dù là học sinh lớp 6 mới vào trường nhưng cũng được tham gia các việc như thi gói bánh chưng, tự tay làm các tấm thiệp, phong bao lì xì năm mới giúp các cháu rèn luyện được tính nhẫn nại, tinh thần đoàn kết.
Nhờ đó, các cháu sẽ bớt được thói quen đi ra ngoài chơi game và nhiều thói hư khác", ông Khánh nói.
Em Nguyễn Thùy Vân - Liên đội trưởng nhà trường tâm sự: "Em thấy ngày hội xuân hôm nay rất vui và mang nhiều ý nghĩa. Đặc biệt, hoạt động đọc sách tại gian triển lãm sách báo em thích nhất vì giúp cho ta mở mang kiến thức về thế giới xung quanh. Ngoài ra, ở các gian hàng chợ quê và trò chơi dân gian như bịt mắt bắt vịt cũng giúp chúng em hiểu hơn về văn hóa truyền thống xưa để ngày nay sống tốt hơn".
Còn em Hoàng Thị Hằng - học sinh lớp 8B vui vẻ nói: "Hội xuân năm nay có điều khá mới đó là trường em có thêm một số thầy cô giáo mới. Em thích nhất trò chơi bịt mắt bắt vịt vì có nhiều pha bắt rất buồn cười khi vịt thì không bắt mà các bạn toàn bắt vào chân nhau. Dù đại diện của lớp em thi không bắt được vịt nhưng không khí cổ vũ vẫn không hề giảm chút nào".
Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại trường:
 |
Học sinh các lớp thi gói bánh chưng tại khu nhà đa năng của trường. |
 |
Các em học sinh bán những túi phong bao lì xì. |
 |
Bạn Bùi Trung Hiếu - một trong các học trò cũ của trường tất bật bên gian hàng Chữ Tết của mình. |
 |
Các cô giáo trong trang phục áo dài truyền thống đầy duyên dáng tại hội xuân 2018. |
 |
Đặc biệt, "cơn lốc U23 Việt Nam" vẫn còn chưa hết khi một nhóm học sinh làm những tấm thiệp có vẽ hình các cầu thủ như Đức Chinh, Xuân Trường, HLV Park Hang Seo... khiến nhiều người thích thú. |
 |
Các thầy cô giáo cùng mua đồ ủng hộ cho các em học sinh ở các gian hàng tại hội xuân. |
 |
Gian triển lãm sách báo được cả cô và trò chuẩn bị trang trí kỹ lưỡng. |
 |
Phần khiến khán giả cười chảy nước mắt nhất có lẽ là trò chơi "Bịt mắt bắt vịt". |
 |
Không chỉ học trò mà cả cô giáo cũng "xung phong" vào chơi cùng để bắt được chú vịt này. |
 |
"Mỗi người một nơi và vịt một nẻo" khiến cho khán giả không biết chỉ chỗ như thế nào. |
 |
Cô trò hào hứng cổ vũ trò chơi "Đi xe đạp chậm' tại hội xuân 2018. |
|
Học sinh mua phong bao lì xì từ thiện ủng hộ trẻ em nghèo tại chợ Tết 2018
Hàng nghìn học sinh đã tham dự chương trình "Chào xuân 2018" tại Trường Tiểu học Phan Đình Giót với những trò chơi dân gian, ...
|