Đâm chết em trai cùng cha khác mẹ, cụ ông 72 tuổi lĩnh 18 năm tù

Cầm dao đâm người em cùng cha khác mẹ tử vong, cụ ông 72 tuổi đã phải nhận bản án 18 năm tù giam.

Hôm nay, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Soi (SN 1944, trú tại Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội) về tội Giết người. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Soi 18 năm tù theo điểm n khoản 1 Điều 93 BLHS. Điều đau buồn ở đây, nạn nhân trong vụ án lại chính là người em trai cùng cha khác mẹ với bị cáo.

“Nồi da nấu thịt” vì đất đai

Theo cáo trạng truy tố, do có mâu thuẫn từ trước vì vấn đề tranh chấp đất đai do ông cha để lại nên ngày 21/5/2016, bà Nguyễn Thị Êm (là em dâu của bị cáo Soi) nhờ ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1954 – người em cùng cha khác mẹ với ông Soi) và Nguyễn Văn Dũng (con trai ông Hùng) cùng một số người khác trong gia đình tới phá bờ tường bao quanh phần diện tích đất tranh chấp mà gia đình bị cáo Soi đã xây trước đó.

Biết được sự việc, ông Soi đã thông báo lên chính quyền địa phương khiến bà Êm, ông Hùng và Dũng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai khởi tố về tội hủy hoại tài sản. Sau đó, giữa ông Soi và ông Hùng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và nhiều lần cãi vã, chửi bới nhau.

noi da nau thit cu ong 72 tuoi linh 18 nam tu
Cháu nội ông Soi trình bày lời khai cho HĐXX nghe.

Khoảng 12h05 ngày 26/12/2015, ông Soi xem ti vi tại nhà thì nghe thấy ông Hùng chửi bới ở bên ngoài cổng nên ra ngoài hỏi ông Hùng: “Thế làm sao?”, trả lời người anh với sự thiếu tôn trọng, ông Hùng lớn tiếng: “Sao mày cho thằng Dũng đi tù”.

Thấy người em trai cùng cha ăn nói hỗn hào, ông Soi đáp trả: “Đấy là việc của Nhà nước bắt chứ làm sao tao có quyền bắt thằng Dũng đi tù. Mày thích đánh nhau à?”.

Tiếp lời, ông Hùng vừa nói vừa đạp vào cổng: “Đố mày đấy”.

Đang trong cơn tức giận lại thêm lời khiêu khích, ông Soi vào trong nhà cầm con dao chọc tiết lợn rồi lao ra phía ngoài cổng chỗ ông Hùng đang đứng. Thấy chồng cầm dao, bà Nguyễn Thị Na (vợ ông Soi) vội chạy đuổi theo.

Vừa thấy ông Soi cầm dao ra tới cổng, ông Hùng tiếp tục thách thức: “Tao thách mày đâm đấy”. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, ông Soi mở cổng đứng đối mặt với ông Hùng rồi cầm dao đâm thẳng vào ngực người em cùng cha khác mẹ.

Bị đâm, ông Hùng kêu lên và dùng hai tay túm chặt tay cầm dao của ông Soi.

Thấy vậy, bà Na vội chạy tới can ngăn thì bị ông Hùng dùng chân đạp ngã ra đường. Khi thấy ông Hùng buông tay ra, ông Soi rút dao ra đâm thêm một nhát vào sườn trái của ông Hùng khiến ông Hùng loạng choạng chạy về phía xe máy để ở ngã bà cách nhà ông Soi 5m thì gục ngã xuống đường.

Sau khi gây án, ông Soi cầm con dao vào trong nhà rửa rồi dùng giẻ lau sạch máu ở tay và dao sau đó để con dao vào vị trí cũ.

Đúng lúc này, anh Đỗ Văn Chiến (SN 1981, trú tại thôn Thượng) và anh Nguyễn Văn Oai (SN 1966, trú tại thôn Mùi) đi qua phát hiện ông Hùng đang vịn vào đuôi xe và bị chảy máu đã đưa ông Hùng đi cấp cứu tại trạm y tế xã Bích Hòa. Sau đó, ông Hùng được chuyển lên Viện quân y 103 Hà Đông nhưng do vết thương nặng nên ông Hùng đã tử vong.

Đối với bị cáo Soi, sau khi cất dao vào trong nhà đã tới cơ quan công an xã Bích Hòa đầu thú.

noi da nau thit cu ong 72 tuoi linh 18 nam tu
Bị cáo soi ngậm ngùi lĩnh án.

Ngậm ngùi lĩnh án

Theo bản giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội thì nguyên nhân ông Hùng chết là sốc do mất máu cấp và suy hô hấp cấp không hồi phục. các vết thương vùng ngực phải và hạ sườn trái do vật sắc nhọn tác động dạng đâm gây ra.

Trình bày tại tòa, bà Nguyễn Thị Tâm (vợ ông Hùng) yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền viện phí, tiền thuốc, tiền mai tang, tiền tổn thất tinh thần với tổng số tiền hơn 177 triệu đồng.

Diễn biến tại tòa thể hiện, bị cáo Soi đã thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng nội dung bản cáo trạng truy tố, đồng thời mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Soi đưa ra quan điểm, gia đình bị hại đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nhân thân bị cáo tốt, đồng thời bị cáo tuổi già sức yếu và đang bị bệnh tật nên đề nghị HĐXX xử dưới khung hình phạt để sớm quay trở lại hòa nhập cộng đồng.

Do bị cáo Soi tuổi già, ốm đau và tai không nghe rõ nên chị Nguyễn Thị Tuyết (cháu nội bị cáo) phải nghe diễn biến phiên xử và nói lại cho bị cáo nghe, đồng thời trình bày với HĐXX theo lời khai của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cùng những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và đối chiếu theo quy định của pháp luật, HĐXX đã xử phạt mức án như đã nói ở trên. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX quyết định bị cáo Soi phải đền bù cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 144 triệu đồng.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.