Không phải người phụ nữ nào cũng tìm được một bến đỗ an toàn sau chỉ một lần cập bến, và cũng không phải người phụ nữ nào đều dễ dàng tìm được tình yêu đích thực. Điều này có lẽ càng đúng hơn đối với 4 diva trong làng nhạc Việt.
Lịch sử tân nhạc ở giai đoạn chín muồi tự nhiên gắn kết Lam - Nhung - Linh - Hà quanh một định danh: diva. Sự đảm bảo cả về nghệ thuật và thị trường của thương hiệu này suốt hơn 2 thập kỷ khiến họ vẫn luôn được cùng nhau xuất hiện trong các buổi hòa nhạc lớn. Mới nhất là Năm giọng ca vàng - Nhớ thu Hà Nội.
Vào tối qua (12/8), chương trình 5 Giọng Ca Vàng: Nhớ Thu Hà Nội diễn ra tại Cung Văn Hóa Việt Xô, thu hút đông đảo khán giả yêu nhạc. Đặc biệt, Mỹ Tâm đã có màn trình diễn gây thú vị cho khán giả.
Trên sân khấu hải ngoại, Hà Trần nức nở thể hiện “Anh cứ đi đi”. Nhiều người cho rằng ca khúc của Hari Won “sang” hơn nhờ đẳng cấp của một diva, nhưng thực tế có phải như vậy?
Khu đất 31 Láng Hạ có mặt tiền giáp đường Láng Hạ ở phía tây bắc; phía đông bắc giáp ngõ 29 Láng Hạ; phía nam nằm giáp tòa nhà RCC Building và gần chung cư Đường sắt 35 Láng Hạ; phía đông giáp Khu tập thể Xí nghiệp Cao su Đường sắt.