Gạc Ma – vòng tròn bất tử giữa lửa đạn

Dưới làn đạn của quân thù, Thiếu úy Phương cùng 63 đồng đội khác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Gạc Ma. Các anh đã tạo thành một vòng tròn, vòng tròn đó là biểu tượng “bất tử” của lòng yêu nước nồng nàn, dũng cảm hi sinh vì biển đảo Tổ quốc
gac ma vong tron bat tu giua lua dan Những giọt nước mắt tại lễ Khánh thành khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
gac ma vong tron bat tu giua lua dan Chuẩn bị khánh thành Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma
gac ma vong tron bat tu giua lua dan
Tượng đài chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: Khải An

Nhắc lại trận hải chiến ngày 14/3/1988, cựu binh Lê Hữu Thảo (trú phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in những ký ức...

Ông Thảo kể, ngày đó ông cùng trung úy Nguyễn Mậu Phong, thiếu úy Trần Văn Phương, chiến sĩ Đậu Xuân Tư, Hoàng Trọng Chúc mang theo 2 khẩu AK với nhiệm vụ xuống bãi đá ngầm san hô Gạc Ma, cảnh giới và bảo vệ cho lực lượng công binh dựng cờ.

“Sáng sớm ngày 14/3, khi mọi người đang làm nhiệm vụ bất ngờ có bốn tàu khu trục của Trung Quốc ập đến, với khoảng 50 người được trang bị vũ khí, đổ bộ xuống bao vây lấy chúng tôi.

Tên chỉ huy cao hơn 1,8m cầm súng ngắn, tên điện đàm đi sau cùng, còn khoảng 48 tên còn lại cầm 48 khẩu AK hăm dọa. Thiếu úy Phương khi ấy vẫn nói anh em đồng đội vững súng đứng canh để anh em công binh dựng cờ”, cựu binh Thảo nhớ lại.

gac ma vong tron bat tu giua lua dan
Cựu binh Lê Hữu Thảo thả hoa đăng vào đêm 21/3/2018 tưởng nhớ các đồng đội hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma. Ảnh: NVCC

Thoáng chút bồi hồi, người chiến sĩ tham gia trận hải chiến lịch sử kể tiếp:

“Sau đó, tên chỉ huy bắn súng chỉ thiên, xua lính nổ súng vào chúng tôi. Anh Trần Văn Phương bị trúng đạn, những chiến sĩ công binh anh dũng xông lên bảo vệ và giương cao lá cờ. Khi đó, hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh cùng đồng đội anh dũng giành lại cờ liền bị đối phương dùng lưỡi lê đâm và bắn làm Lanh bị thương nhưng chúng tôi vẫn quyết giữ lá cờ tổ quốc”, cựu binh Thảo quả quyết.

Là một người trực tiếp tham gia trân hải chiến Gạc Ma, thượng sĩ Nguyễn Sỹ Minh, nguyên trợ lý chính trị Trung đoàn 83 Công binh Hải quân, là người trực tiếp chỉ huy công binh xây dựng ở đảo Gạc Ma và ngày 14/3/1988 cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 14/3, công binh đã đem vật liệu, cắm cờ trên đảo Gạc Ma thì bị lính Trung Quốc giằng cờ.

gac ma vong tron bat tu giua lua dan
Cựu binh Nguyễn Sỹ Minh xúc động khi nhắc lại trận hải chiến bảo vệ lá cờ tổ quốc. Ảnh: Khải An

“Cướp cờ không được, chỉ huy lính Trung Quốc bắn chỉ thiên, sau đó họ dùng trung liên, đại liên bắn vào chúng tôi như mưa rào. Chúng tôi trở tay không kịp phải giãn ra để tránh làn đạn. Tôi không bơi giỏi nên ở lại trên đảo. Tàu 604 khi đó bị bắn chìm, thiếu úy Phương hi sinh, đầu óc tôi khi rất căng thẳng. Tôi yêu cầu mọi người bình tĩnh, nhét áo quần vào chỗ thủng, thay nhau múc nước, đưa xác đồng chí Phương lên xuồng. Sau đó may nhờ tàu HQ 505 đưa xuồng cứu”, cựu binh Minh kể.

Đại tá Nguyễn Văn Dân (năm 1988 là Trung tá, Phó tham mưu trưởng Vùng 4 hải quân, người từng có mặt ở Trường Sa năm 1988) cho biết, đêm 13/3/1988, ông được lệnh đưa tàu HQ-614 từ đảo Đá Đông lên cụm đảo Sinh Tồn nhưng do bị tàu Trung Quốc theo kèm, chặn đường nên đến chiều tối 14/3 mới đến nơi.

“Sáng 15/3/1988, tôi chỉ huy anh em ra khu vực tàu của ta bị chìm để làm công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng 2 tàu khu trục của Trung Quốc đến ngăn không cho lực lượng của ta vào khu vực Gạc Ma nên đành phải quay về… Đó là một nỗi đau không bao giờ quên”, ông Dân nói.

gac ma vong tron bat tu giua lua dan
Theo Đại tá Dân, trận hải chiến năm 1988 không phải là một “cuộc chiến đúng nghĩa”, bởi chỉ có phía Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, bất chấp đạo lý, dùng vũ khí hiện đại để đánh chiếm Gạc Ma, Cô lin, Len Đao. Ảnh: Khải An

“Trường Sa là của Việt Nam, mình tăng cường lực lượng để giữ đảo chứ không phải để đối đầu, gây chiến. Chúng ta đưa ra những tàu hải vận, thì phía Trung Quốc đã huy động những tàu chiến có hỏa lực rất mạnh, dùng sức mạnh quân sự áp đảo để chiếm đảo…trong khi các chiến sĩ của ta (đa số là lính công binh) không có vũ khí trong tay”, Đại tá Dân nhận định.

Ngày 14/3/1988, Trung Quốc đưa quân vào đảo đá Gạc Ma hòng cướp cờ đỏ sao vàng mà quân ta cắm trên đảo.

Dưới làn đạn của quân thù, Thiếu úy Phương cùng 63 đồng đội khác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh để bảo vệ Gạc Ma. Các anh đã tạo thành một vòng tròn, vòng tròn đó là biểu tượng “bất tử” của lòng yêu nước nồng nàn, dũng cảm hi sinh vì biển đảo Tổ quốc.

gac ma vong tron bat tu giua lua dan 30 năm sau cuộc hải chiến Gạc Ma trên biển

Những ký ức đau buồn về trận Hải chiến Gạc Ma 30 năm trước vẫn in đậm trong tâm trí của cựu binh và các ...

chọn
Ông lớn bất động sản sắp xây loạt công trình nghỉ dưỡng 21 - 31 tầng tại Đặc khu Vân Đồn
Các công trình này thuộc phân khu 1 - tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City của CEO Group, dự kiến triển khai từ quý I/2026.