Gia cảnh khốn khó của cậu bé bị sát hại trong trường học

Hai ngày qua, cả vùng quê nghèo huyện miền núi Lang Chánh hoang mang trước cái chết tức tưởi của em Lê Hữu Phước (11 tuổi), là học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đồng Lương. Vùng quê trước đây vốn thanh bình, yên ả là vậy. Nhưng giờ ở đâu cũng có tiếng bàn tán, ai ai cũng thương xót trước cái chết thương tâm của Phước.
Gia cảnh khốn khó của cậu bé bị sát hại trong trường học - Ảnh 1.

Người dân đến chia buồn với gia đình nạn nhân Lê Hữu Phước.

Trước đó, khoảng 8h40’sáng 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi) đã cầm dao xông vào Trường Tiểu học Đồng Lương đâm chém nhiều học sinh và cô giáo. Hậu quả của vụ việc kinh hoàng này đã khiến em Lê Hữu Phước (học sinh lớp 5A), bị thiệt mạng. 

Cô giáo Trần Thị Thanh và 4 học sinh khác bị thương. Được biết, Minh là người cùng thôn với nạn nhân và là một kẻ “thất nghiệp”. Minh được biết là một đối tượng chơi game giỏi, nghiện nhiều loại game và thường chơi thâu đêm, suốt sáng. Chỉ sau hơn 1h đồng hồ gây án, Minh đã bị công an bắt giữ.

Trong căn nhà tuềnh toàng, anh Lê Văn Thuận, bố em Lê Hữu Phước cố ngăn dòng nước nơi khóe mắt đang chực trào ra, chua xót nói: “Hai đứa chúng nó cũng chơi với nhau, chứ có mâu thuẫn, cãi cọ gì đâu. Hai nhà đấu lưng với nhau, hàng ngày hai gia đình vẫn thường xuyên qua lại. Ai ngờ, bỗng dưng thằng Minh lại cướp mất con trai tôi”.

Nhắc đến mẹ của Phước, anh Thuận nghẹn ngào: “Vợ chồng chúng tôi lấy nhau, nhưng không hợp nên đã chia tay từ lâu. Mẹ Phước trở về huyện Bá Thước, còn tôi ở đây với con trai cùng bố mẹ đẻ”.

Cách đây vài năm, anh Thuận có lấy vợ mới, nhưng sống chung được vài năm, do không hợp nhau nên hai người cũng chia tay. Cuộc sống của cha con Thuận rất khó khăn, gia đình thuộc diện vừa thoát cảnh hộ cận nghèo.

Ông Lê Văn Đồng - Trưởng thôn Cốc Mốc, buồn rầu bảo: “Chúng tôi không thể ngờ rằng, ở một làng quê vốn yên bình là thế mà có thể xảy ra chuyện đau lòng như thế này! Bao nhiêu năm qua, nhà ai có công lớn, việc nhỏ gì bà con đều kéo đến giúp đỡ nhau. 

Còn gia cảnh nhà Minh cũng rất khó khăn, nhưng vì nó không học hành gì, suốt ngày chỉ ở nhà xem bóng đá, chơi game, nên không mấy khi nó ra ngoài. Bỗng dưng, nó cầm dao xông vào trường học, chém loạn xạ, cướp mất tính mạng của cháu Phước, khiến ai cũng bàng hoàng”.

Ông Lê Minh Phượng - Chủ tịch UBND xã Đồng Lương, cho biết: Nghi phạm Đỗ Mãnh Chiểu Minh là đối tượng nghiện game nhiều năm nay.Thời gian chủ yếu ở trong phòng kín chơi game, Minh chỉ ra khỏi phòng của mình khoảng 2 - 3 tiếng mỗi ngày.

Sau khi vụ việc xảy ra, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng với chính quyền đại phương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.