‘Gia tài’ đủ loại đồ chơi bằng len móc mẹ Việt ở Nhật thức thâu đêm làm cho con
12:16 | 25/08/2018
Có lẽ khi trò chuyện với người mẹ trẻ Thúy Hà, mọi người sẽ khá bất ngờ khi chị không chỉ trồng rau sạch, nấu những bữa ăn thật ngon cho con mà còn thức đêm để tự tay làm đồ chơi bằng len vô cùng ngộ nghĩnh.
Cậu bé Hito (2 tuổi), con trai của chị Thúy Hà cùng chồng người Nhật vô cùng thích thú và hào hứng mỗi lần nhận được món quà ý nghĩa từ mẹ. Mỗi món quà đều là tâm huyết, đều làm bằng sự tỉ mẩn đầy yêu thương của người mẹ trẻ dành cho con. Có những con thú chị Hà móc rất nhanh, chỉ vài ngày là xong nhưng cũng có những con thú chị phải mất cả tháng thức đêm để hoàn thành.
Tất cả đều gói ghém tình yêu, sự quan tâm của người mẹ dành cho cậu con trai bé nhỏ của mình. Chị muốn con được chơi với những đồ chơi đầy yêu thương, an toàn cho sức khỏe. Đối với con, đồ chơi như những người bạn nhỏ, luôn cùng con hiểu hơn về thế giới xung quanh, hiểu biết hơn về các con vật, cảm thấy cuộc sống muôn vàn màu sắc với những người bạn dễ thương.
Gia đình hạnh phúc của chị Thúy Hà.
Bé Hito con trai chị rất thích những món quà từ len móc mẹ tặng.
Chị Hà muốn tặng đồ len móc cho con giúp bé yêu hơn thế giới quanh mình.
Chị Hà biết móc len, đam mê làm đồ handmade từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi qua Nhật đi làm, suốt thời gian bầu nghén ngẩm, dù rất muốn làm những món quà nhỏ xíu dành tặng con nhưng không có nhiều thời gian. Đến khi bé Hito đã biết nhiều hơn một chút, ăn ngủ đúng giờ giấc, con cần thêm những người bạn mới, thêm kiến thức về cuộc sống, đó cũng chính là động lực để chị Hà tranh thủ khi con ngủ chưa hay tối con ngủ sớm để móc len làm quà tặng con.
Chị Hà cũng rất vui mỗi khi tặng con món quà mới từ len móc, bé đều òa lên sung sướng và nằm trò chuyện không biết chán với những người bạn thú len. Chị Hà chia sẻ: “Thời gian đầu làm len móc, vì chưa quen nên mình thường mua len rẻ để tập cho quen tay. Khi thành thạo hơn, mình mới mua len xịn Made in Japan, mềm mịn, giá hơi đắt một chút nhưng đảm bảo an toàn cho con”.
Mỗi khi rảnh rỗi, chị Hà móc khá nhiều đồ len cho con nhưng vì là bé trai nên chị thường hay móc thú bông. Khi làm, chị thường móc riêng các bộ phận tay, chân, đầu, thân… Móc xong chị mới ghép các bộ phận với nhau.
Để giúp “những người bạn” của con luôn mới đẹp, chị Hà chọn cách giặt tay, không mang vào giặt máy khiến đồ len bị xù, hỏng form. Sau khi giặt chị cũng cẩn thận sấy khô hoặc phơi ngoài trời vào những ngày nắng.
Theo chị Hà, móc đồ cho trẻ chơi rất an toàn. Hơn nữa, những món quà mẹ tặng không chỉ giúp bé biết yêu quý động vật hơn, hay tự ôm ngủ khi không có mẹ, làm đồ trang trí hốc tủ, hốc tường mà còn giúp tình cảm giữa mẹ và con thêm gắn bó đầy yêu thương.
Trước Tết Trung thu, nhiều phụ huynh đua nhau đưa con về vui chơi ở ngôi làng nổi tiếng với nghề làm các món đồ ...
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Khu đô thị trung tâm Phố Cà của Liên danh Hải Vượng - Thắng Lợi Thanh Liêm dự kiến sẽ thi công xây dựng từ tháng 4/2026, chậm nhất cuối 2029 đi vào vận hành.