![]() |
Người dân háo hức xem ông Obama phát biểu |
![]() |
Tổng thống Obama lau nước mắt trong bài phát biểu chia tay |
![]() |
Tổng thống Obama, phu nhân Michelle và con gái Malia trên sân khấu sau khi kết thúc bài phát biểu. Ảnh: Chicago Tribune |
Tổng thống Obama phát biểu chia tay Nhà Trắng trước khi kết thúc hai nhiệm kỳ làm người đứng đầu nước Mỹ vào lúc 21h tối 10/1 (tức 9h sáng 11/1 theo giờ Hà Nội), tại Trung tâm hội nghị McCormick, Chicago.
Ông dành những phút cuối cùng của bài phát biểu để nhắc đến Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, người luôn sát cánh bên ông trong nhiều năm qua. Khi tổng thống chỉ đơn giản nói đến từ "Michelle", đám đông trong khán phòng như bùng nổ. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.
"Michelle LaVaughn Robinson. Trong suốt 25 năm qua, em không chỉ là người vợ, người mẹ của các con anh, mà còn là người bạn thân nhất của anh. Em tự nguyện đảm nhiệm vai trò mà mình không đòi hỏi và thực hiện nó với sự duyên dáng và gan góc, với phong cách và tính hài hước của riêng mình", ông Obama nói, lấy khăn lau đi nước mắt.
"Em đã khiến Nhà Trắng thành nơi thuộc về mọi người. Thế hệ trẻ có tầm nhìn cao hơn vì họ có em làm hình mẫu điển hình. Em khiến anh thực sự tự hào. Và em cũng khiến cả đất nước tự hào", ông nói đến người vợ thân yêu.
Trong bài phát biểu, vị tổng thống thứ 44 trìu mến gọi Malia và Sasha là hai cô gái trẻ tuyệt vời, thông minh, xinh đẹp và quan trọng hơn là rất chu đáo, tốt bụng và đầy đam mê.
"Các con đã vượt qua những áp lực là tâm điểm chú ý trong những năm qua một cách dễ dàng. Trong tất cả những điều đã làm trong đời, điều cha tự hào nhất là làm cha của các con".