Thời còn là tình nhân, đàn ông yêu bằng mắt. Sau khi lấy nhau về, tình yêu của đàn ông đi qua đường dạ dày. Nhưng chung sống lâu năm, chính sự đảm đang cùng tài vun vén khéo léo của người vợ mới khiến đàn ông "say như điếu đổ".
“Đâu phải cứ yêu lâu là chóng chán” – tình yêu của cô gái Hà Nội với chàng trai Đà Nẵng là minh chứng cho câu nói ấy, khi họ có thời gian yêu thử thách trong 9 năm trời, rồi mới quyết định tiến tới hôn nhân.
Dự án đường hơn 2 km nối đường Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 3 ở xã Phúc Thịnh (thuộc huyện Đông Anh cũ), TP Hà Nội đã thảm nhựa phần lớn trê toàn tuyến, nhưng còn một nút thắng do vướng một số hộ dân ở thôn Tuân Lề chưa giải tỏa.