Hình ảnh người mẹ vừa đánh giày vừa trông con ngồi bên góc phố giữa trời đông giá rét, được đăng tải trên mạng xã hội trong những ngày qua đã nhận được sự quan tâm của hàng chục nghìn người. Nhiều người bày tỏ sự thương xót đối với cho cuộc sống vất vả của hai mẹ con người phụ nữ làm nghề đánh giày.
![]() |
| Bức ảnh 2 mẹ con người phụ nữ đánh giày trên phố gây sốt cộng đồng mạng. (Ảnh MXH) |
Qua tìm hiểu từ người dân, chúng tôi đã tìm gặp được người phụ nữ vất vả mưu sinh trong tấm hình, đó là chị Sang làm nghề đánh giày trên phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Phải vất vả lắm chúng tôi mới có thể hỏi chuyện chị, bởi lẽ từ khi chị "nổi tiếng" trên mạng đã có rất nhiều người đến hỏi chuyện và chụp ảnh khiến chị phải lánh mặt.
![]() |
| Chị Sang hàng ngày vẫn vừa chăm con vừa đi đánh giày tại phố Quan Nhân. (Ảnh Bình Đà) |
Sinh ra và lớn lên tại Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa), chị Sang cùng chồng là anh Huy sinh được hai người con. Con gái cả của anh chị đang học mẫu giáo, được ông bà ngoại nuôi dưỡng ở Thanh Hóa, còn vợ chồng chị Sang đưa con trai út mới chỉ 11 tháng tuổi lên Hà Nội kiếm sống bằng nghề đánh giày.
Với dáng người nhỏ bẻ, khuôn mặt luôn nở nụ cười người mẹ trẻ chia sẻ: "Cuộc sống ở quê cũng vất vả nên hai vợ chồng ra Hà Nội mưu sinh, chồng của tôi cũng làm nghề đánh giày, mỗi người hàng ngày cũng đánh được hơn chục đôi giày với bán được mấy đồ lặt vặt nên cũng kiếm được vài trăm, cuộc sống vừa phải lo thuê nhà, ăn uống và nuôi con nên cũng chỉ vừa đủ ăn".
Đầu năm 2016 chị Sang sinh cháu thứ hai tên Hưng, nhưng do công việc vợ chồng chị đều không ổn định và bản thân không có trợ cấp gì nên chỉ mấy tháng sau sinh chị Sang đã đi đánh giày để chia sẻ gánh nặng kinh tế với chồng.
![]() |
| Cháu Hưng mới chỉ 11 tháng tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình nên phải cùng mẹ đi làm mỗi ngày. (Ảnh Bình Đà) |
Đặt bé Hưng ngủ ngon trong nôi, cả gia đình cùng nhau ra phố kiếm sống. Cứ thế ngày qua ngày bé Hưng lớn lên theo mẹ đi khắp phố. "Những hôm mưa tôi không đi được đâu vì con còn nhỏ, nhưng nếu trời không mưa thì tôi vẫn phải đi làm. Nghĩ trời lạnh cũng thương con nhưng giờ biết làm sao, ở nhà bà già yếu không thể ra Hà Nội chăm cháu, con thì còn nhỏ chưa đưa đi mẫu giáo được, nên đành phải ủ ấm cho con rồi đưa đi làm với mẹ", chị Sang bộc bạch.
Bé Hưng cứ thế lớn dần qua những tháng ngày theo mẹ đi kiếm sống, chắc bé cũng thương mẹ tảo tần mà chẳng hề quấy khóc chút nào, thậm chí còn ngoan, hay cười và chẳng lạ một ai. Cũng chính vì bé Hưng "trộm vía" mà nhiều người cũng lại càng thương cảm và giúp đỡ, "Nhiều người bảo tôi rằng, sao rét thế này mà đưa con đi làm gì cho khổ, tôi cũng chỉ bảo là con cháu còn bé quá xa mẹ không có được" chị Sang tâm sự.
Những ngày cuối năm nhiều người đã bắt đầu rục rịch dọn nhà sắm đồ đón Tết, ở nơi góc phố này chị Sang vẫn lặng lẽ kiếm sống mưu sinh cùng chồng, chăm chỉ làm việc để mong sao tích góp cho cái Tết được thêm đủ đầy.
Tết năm nay gia đình chị Sang vui hơn khi có thành viên mới, trong tâm trí người mẹ trẻ chỉ mong rằng sẽ mãi được hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé và sang năm mới có công việc ổn định hơn để không phải đưa con đi làm theo mẹ nữa.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)
Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội
Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.
Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.
Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.
Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!