Hành trình dài hơn 2.200 km cùng những trải nghiệm thú vị tại các vùng miền dọc tuyến đường từ TP.HCM ra Hà Nội chính là kỳ trăng mật đáng nhớ của hai vợ chồng Kim Trang và Đức An.
Cặp đôi Tuấn Minh - Thúy Hằng quyết định dành 23 ngày để đi xuyên Việt bằng xe máy với mong muốn trải nghiệm tất cả những cung đường biển của Việt Nam và ghi dấu tuổi trẻ cùng nhau.
"Tôi đã đi khoảng hơn 200 chuyến, nhiều nhất 29 chuyến một năm và cũng có những chuyến đi rất dài cả tháng trời như ở Hội An. Và cả những chuyến độc hành đi xuyên Việt từ Bắc tới Nam" - Lê Thu Thảo chia sẻ
Kết thúc hành trình trong 17 ngày, vượt hơn 5.600 km, chàng trai Trần Mạnh Linh đã thực hiện bộ ảnh mang tên “Góc nhìn” để ghi dấu những thắng cảnh, địa danh đã từng đi qua.
Cung đường này bạn hoàn toàn có thể đi xe đạp, xe máy hoặc ô tô đều chiêm ngưỡng được cảnh đẹp của thiên nhiên. Tôi tạm gọi là con đường xuyên việt thứ ba "Trung du đạo" hoặc "Con đường bánh kẹp" sau đường QL1 ven biển và đường mòn Hồ Chí Minh.
42 ngày xuyên Việt là hành trình chinh phục Việt Nam với một đỉnh, hai ngã ba, tứ cực và tứ đại đèo... Nhưng điều quan trọng hơn cả là chinh phục được bản thân mình. Đó là tất cả những gì được tái hiện lại trọn vẹn trong clip qua góc máy flycam của chàng trai Huy Nguyễn.
Sau khi Hải Phát rút khỏi dự án A7 Nam Trung Yên, một cá nhân có tên Đỗ Mạnh Tùng đã mua lại 99% vốn tại Địa ốc Hải Phong và trở thành chủ mới của khu đất vàng gần Keangnam. Ông Đỗ Mạnh Tùng cùng với Sudico Miền Nam chính là cổ đông sáng lập của Nhà An Đức - pháp nhân từng đăng ký làm khu đô thị 4.500 tỷ ở khu Thanh Oai cũ.