KẾT QUẢ bóng đá Valencia vs Young Boys: Vòng bảng Champions League

Cập nhật thông tin nhận định, tường thuật trực tiếp diễn biến và kết quả trận Valencia vs Young Boys (00h55 8/11) trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

Cập nhật thông tin nhận định, tường thuật trực tiếp diễn biến và kết quả trận Valencia vs Young Boys (00h55 8/11) trong khuôn khổ vòng bảng Champions League.

truc tiep bong da valencia vs young boys vong bang champions league
02:54 02:43 02:43 02:41 02:40 02:25 02:15 02:13 02:09 02:06 02:03 01:46 01:45 01:44 01:32 01:29 01:26 01:21 01:16 01:11 01:04 01:01 00:52 00:49 00:49 00:47 00:47 00:46
02:54

FT: HẾT GIỜ! Valencia đã giành chiến thắng với tỉ số 3-1.

02:43

90': Miralem Sulejmani (Young Boys) nhận đường chuyền rất đẹp và anh lập tức tung ra cú sút xa từ cự ly khoảng 20m, tuy nhiên hậu vệ đối phương đã có mặt kịp thời để cản phá.

02:43

87': Bóng được phá ra sau khi Kevin Mbabu (Young Boys) nỗ lực rê bóng qua một cầu thủ đối phương. Bóng đã đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả phạt góc. Đây sẽ là cơ hội để Young Boys gia tăng áp lực lên khung thành đối phương.

02:41

81': Bóng đập vào một cầu thủ đối phương và chuyển hướng tới chân Jose Gaya (Valencia) đang đứng ở rìa vòng cấm, anh sút rất mạnh về phía khung thành. Rất tiếc cho cầu thủ này vì vì cú sút đi lệch khá xa về phía bên phải.

02:40

76': Sekou Sanogo Junior (Young Boys) đốn ngã một cầu thủ đối phương bằng một cú chuồi bóng ác ý. Trọng tài không hề do dự và rút ra một tấm thẻ đỏ!

02:25

69': Một đường chuyền tinh tế đưa bóng đến chân Sekou Sanogo Junior (Young Boys) ở ngay vạch 16m50, anh chỉnh bóng và dứt điểm từ xa, tuy nhiên bóng đi hơi cao và bay vọt xà ngang trong tiếc nuối.

02:15

64': Một đường chuyền bổng tốt vào vòng cấm thực hiện bởi Roger Assale (Young Boys), nhưng bóng đã bị chặn bởi hàng phòng ngự của đối phương. Bóng đi ra ngoài sân. Young Boys được hưởng một quả phạt góc.

02:13

61': Quả phạt góc của Carlos Soler (Valencia) đã bị hàng phòng ngự của đối phương cản phá.

02:09

56': Carlos Soler (Valencia) có một pha đi bóng độc diễn tuyệt vời và dứt điểm từ trong vòng cấm, đánh bại thủ môn David von Ballmoos với một cú sút vào góc trái phía dưới. Tỉ số bây giờ là: 3-1.

02:06

55': Christian Fassnacht (Young Boys) nhận đường chuyền từ đồng đội, rê bóng vượt qua một cầu thủ đối phương và sút từ cự ly tầm trung. Dù vậy, nỗ lực của anh chỉ đưa bóng đi hết đường biên ngang bên phải.

02:03

49': Một cơ hội tuyệt vời! Guillaume Hoarau (Young Boys) bỏ lỡ một cơ hội triển vọng khi anh ấy đón một quả tạt hoàn hảo từ biên và tung cú đánh đầu dũng mãnh từ gần chấm phạt đền đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc!

01:46

46': Hiệp 2 bắt đầu!

01:45

HT: Hết hiệp 1. Tỉ số tạm thời là 2-1 nghiêng về Valencia!

01:44

40': Santi Mina (Valencia) tìm thấy khoảng trống bên trong vòng cấm để đón một quả tạt tuyệt đẹp và tung một cú sút chìm chính xác đưa bóng vào góc trái phía dưới khung thành. Tỉ số là 2-1.

01:32

37': VÀO! Một pha kiến tạo xuất sắc của Christian Fassnacht, người đóng vai trò then chốt trong việc tổ chức tấn công. Anh ấy dọn cỗ cho Roger Assale (Young Boys), người đánh bại Neto với một cú sút tuyệt vời vào góc trái phía dưới. Tỉ số là 1-1.

01:29

33': Goncalo Guedes (Valencia) tung một cú sút rất nguy hiểm từ quả đá phạt tầm xa, nhưng nỗ lực của anh đã đi cao hơn so với xà ngang. Sẽ có một quả phát bóng lên.

01:26

30': Kevin Mbabu (Young Boys) bứt tốc về phía khung thành nhưng hậu vệ phản ứng tốt để truy cản.

01:21

25': Một đường căng ngang vào vòng cấm tìm đến vị trí của Roger Assale (Young Boys), cầu thủ này che chắn rất khéo để thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương, nhưng cú sút cuối cùng lại đi ra ngoài cột dọc bên trái.

01:16

18': Djibril Sow tạt bóng từ quả phạt góc, nhưng thủ môn Neto (Valencia) thi đấu tập trung và hóa giải tình huống thành công.

01:11

14': VÀO VÀO VÀO! Santi Mina (Valencia) dễ dàng đệm bóng vào lưới trống từ một cự ly gần, sau khi một cú sút đã đập vào một hậu vệ và quả bóng bật ra. Tỉ số là 1-0.

01:04

9': Santi Mina (Valencia) có một pha đi bóng độc diễn, nhưng một cầu thủ đối phương đã cướp được bóng trước khi anh ấy có cơ hội dứt điểm. Bóng đi ra ngoài sân. Một cơ hội ghi bàn từ quả phạt góc cho Valencia.

01:01

5': Trợ lý trọng tài căng cờ và trọng tài chính thổi còi. Rodrigo (Valencia) đưa bóng vào lưới, nhưng anh mắc lỗi việt vị.

00:52

1': Trận đấu bắt đầu! Young Boys giao bóng!

00:49

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT...

00:47
truc tiep bong da valencia vs young boys vong bang champions league
ĐỘI HÌNH RA SÂN
00:47

SOI KÈO ĐẶC BIỆT:

Valencia hồi đầu mùa để lại dấu ấn tích cực với phong độ cao tại La Liga. Bây dơi khi đó thăng hoa với màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Rodrigo. Nhưng lúc này Valencia đã không còn là chính mình, mất phương hướng ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Việc quá phụ thuộc vào Rodrigo vốn không còn ở thời kỳ sung sức nhất đã khiến đội chủ sân Mestalla gặp khó khăn.

Trong khi đó, chân sút Gameiro nhận được sự kỳ vọng lớn khi đã thành công cùng Sevilla và đương nhiên đã quen với môi trường đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha. Tính kỹ ra, Valencia không ghi quá 1 bàn trong liên tiếp 11 trận gần nhất tại La Liga và Champions League. Thậm chí, cả 11 trận vừa nêu của đội chủ nhà đều khép lại với tối đa 2 tình huống lập công.

Điều này cho thấy Valencia bế tắc trên hàng công nhưng lại chơi tốt ở khâu phòng ngự. Với phong độ bết bát đến từ chính nội tại với chất lượng chuyên môn có vấn đề của Valencia như vậy, giới mộ điệu rất khó hy vọng vào kịch bản tưng bừng bàn thắng. Bởi phía đối diện Young Boys quá khó chơi bùng nổ trên đất Tây Ban Nha khi họ luôn đề cao tính an toàn cho mành lưới trước khi nghĩ tới việc ghi bàn.

Cùng với thành tích bết bát, Valencia cũng nhập cuộc rất khó khăn trong thời gian gần đây. Bầy dơi vừa trải qua liên tiếp 3 trận đều không có bàn trong 45 phút đầu tiên là minh chứng rõ ràng nhất. Ở chiều ngược lại, Young Boys giữ sạch lưới liên tiếp 2 trận vừa qua.

*CHỌN: Young Boys hiệp 1 và XỈU cả trận

00:46

NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRÂN:

Valencia đã chơi không tốt ở lượt đấu gần nhất của Champions League, để cho Young Boys cầm hòa trên đất khách và bỏ lỡ cơ hội đuổi kịp Man Utd trên BXH của bảng H. Ở lượt đấu này, cơ hội một lần nữa lại đến với Valencia và nếu tiếp tục vứt đi thời cơ, họ chỉ còn biết tự trách chính mình.

Young Boys vẫn đang thống trị giải VĐQG Thụy Sĩ, nhưng họ không hẳn là một đối thủ khó chơi tại Champions League. Họ đã thắng liên tục ở giải quốc nội kể từ đầu mùa cho đến khi bước vào giai đoạn phải bung sức cho 2 đấu trường. Trong tháng 10, "Những chàng trai trẻ" của Thụy Sĩ đã trải qua 4 trận liền chỉ toàn hòa và thua.

Trận hòa 1-1 với Valencia chính là trận đấu kết thúc chuỗi trận đó. Trải qua thêm 3 trận tại các giải trong nước, Young Boys đã tìm lại mạch thắng liên tiếp của mình. Lần này, họ sẽ phải đến làm khách của đại diện đến từ TBN, tuy nhiên có vẻ chuyến làm khách này sẽ không quá khó khăn như tưởng tưởng.

Thực tế cho thấy, Valencia đang sa sút thảm hại so với mùa trước, chính là bởi phong độ rất tệ trên sân nhà ở mùa này. Họ đã hòa đến 2/3 số trận kể từ đầu mùa, nhưng chưa thắng được 1 trận nào trên sân nhà. Cả 2 chiến thắng của họ đã qua đều là trên sân khách. Và họ thậm chí đã thua trên sân nhà nhiều hơn cả trên sân khách (3 so với 1 trận).

Phong độ tồi tệ đó có nguyên nhân trực tiếp đến từ hàng công của "bầy dơi". 15 trận đấu đã qua trên mọi đấu trường, họ chỉ mới ghi được vẻn vẹn 8 bàn thắng, và chưa một cầu thủ nào của họ ghi được nhiều hơn 1 bàn. Với phong độ kém cỏi đó, Valencia không thể dạo nạt được Young Boys, đội bóng đã ghi được tới 43 bàn chỉ sau 13 trận tại giải VĐQG Thụy Sĩ.

Thế nhưng chủ sàn vẫn đưa ra một tỉ lệ chấp tương đối đáng kể cho Valencia: lên tới 1 1/4 bàn. Đội chủ nhà đang không biết phải trông chờ vào ai để ghi bàn khi mà 2 chân sút chủ lực mùa trước là Moreno (16 bàn) và Santi Mina (12 bàn) đều chưa thể thông nòng trở lại sau 1/4 mùa giải. Chính vì thế, kể từ đầu mùa, họ chỉ mới có đúng 2 trận ghi được nhiều hơn 1 bàn.

Vậy thì càng khó có thể tin rằng họ có thể vượt qua được tỉ lệ chấp 1 1/4 bàn hay mốc tổng bàn thắng lên tới 2 3/4 bàn. Cửa dưới cho 2 tỉ lệ này đều rất đáng để người chơi "xuống tiền" và chờ lợi nhuận trở về theo chiều ngược lại.

*DỰ ĐOÁN: 2-2

chọn
Ông chủ Keangnam Landmark 72 đang làm ăn ra sao?
Khu phức hợp Keangnam Landmark 72 được AON plc mua lại từ năm 2015. AON là tập đoàn hoạt động chính trong mảng bảo hiểm, tư vấn và quản lý rủi ro, hiện đang niêm yết trên sàn NYSE. Quý II vừa qua, AON ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt là 3,76 tỷ USD và 624 triệu USD.