Trong căn nhà 2 tầng khuất sâu trong ngõ, Tết năm nay, bà May chỉ có một mình. Mới hôm qua, đứa con nào cũng vừa gọi điện thông báo mùng 2 mới về chúc Tết được. Đứa con nào cũng báo chỉ về nửa buổi rồi đi luôn.
Tết là thời điểm mà dường như ai cũng mong ngóng bởi đó là lúc gia đình được sum vầy đoàn tụ, là khoảng thời gian được nghỉ ngơi sau một năm vất vả làm việc. Thế nhưng, trái với suy nghĩ ấy, những nàng dâu lại phát hoảng và chỉ mong Tết “hãy kéo dài 3 ngày” hay “đừng bao giờ có Tết”.
Nỗi ám ảnh về những ngày nghỉ Tết với phụ nữ Việt Nam là có thật, bởi thay vì được nghỉ ngơi theo đúng nghĩa của từ “nghỉ Tết”, các chị em phụ nữ phải gồng mình lên để thực hiện thiên chức làm “vợ hiền dâu đảm” trong những ngày “cả năm mới có 1 lần” thế này.
Ban lãnh đạo Hưng Thịnh Incons cho biết vẫn giữ định hướng trở thành nhà phát triển bất động sản. Đặc thù của ngành này là doanh thu, lợi nhuận ghi nhận sau 2 năm. Doanh nghiệp xác định 2026 là năm tạo đà cho những bước phát triển kế tiếp.