Sau một thời gian trở lại buôn Mliêng, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến thêm nhiều diện tích đất ở và đất canh tác của người dân ven sông Krông Ana bị “ăn mòn”.
Từ nhiều năm nay, “cát tặc” lộng hành đã khiến nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk điêu đứng. Những hộ dân có đất sản xuất cạnh khu vực khai thác cát đang nhìn cảnh “tất đất, tất vàng” lũ lượt trôi đi từng ngày.
Vị Phó chủ tịch UBND huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) cho biết nhiều lần bị xử lí, các đơn vị khai thác trái phép còn đưa phụ nữ, con nít đến “thoát y” để phản ứng.
Bất chấp việc các lực lượng chức năng ra quân truy quét, những điểm “đen” về thuốc lá lậu ở vùng biên vẫn hoạt động rầm rộ. Nhiều đối tượng còn sẵn sàng dùng hàng “nóng” để xử lý khi gặp sự cố trong quá trình vận chuyển.
Tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến có chiều dài gần 25 km, tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng vừa được khởi công.