MU tiếp tục thế trận “dựng xe buýt” trước Liverpool
Sau trận hòa không bàn thắng nhận nhiều chỉ trích mùa trước, MU của Mourinho tiếp tục tái hiện màn dựng xe bus khi đến làm khách Liverpool và thu được kết quả tương tự.
Trong suốt 90 phút, mặc dù chiếm thế “thượng phong” nhưng các chân sút Liverpool không làm cách nào xuyên thủng được mảnh lưới De Gea, đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 với MU.
![]() |
Trong trận đấu Derby thứ 199, MU hoàn toàn lép vế ở sân Anfield và thật may còn có De Gea chính là ngôi sao sáng. Thủ thành người Tây Ban Nha đã có phản xạ nhanh nhạy bằng chân, cứu cho MU bàn thua trông thấy ở phút 36 sau pha kết thúc của Joel Matip từ màn phối hợp đẹp của Liverpool. Đó cũng là cơ hội tốt nhất của trận đấu được chờ đợi này.
Liverpool chơi hay hơn, nhưng điều cần nhất là bàn thắng thì các học trò của Jurgen Klopp cũng đã không làm được.
Không ít ý kiến cho rằng, Mourinho đến Anfield chỉ để kiếm 1 điểm, nhưng thuyền trưởng MU khẳng định:
"Chúng tôi đến để giành chiến thắng. Chúng tôi có 1 cú sút trúng đích, điều này hẳn dễ cho các bạn và các chuyên gia "phán", nhưng từ bên ngoài đường biên, mọi thứ khó khăn hơn.
Hàng tiền vệ Liverpool thực sự mạnh mẽ. Họ nhanh hơn hẳn chúng tôi. Tôi không có cơ hội đưa trận đấu đi theo một hướng khác. Vì vậy có được 1 điểm là điều tích cực".
Ông cũng đổ lỗi cho việc MU phải chăm chăm thủ trước Liverpool bởi do thiếu người: "Trong hiệp đầu, chúng tôi có vài cơ hội rất tốt và kiểm soát tốt trận đấu. Trong hiệp 2, Matic thấm mệt, nhưng tôi không có lựa chọn trên băng ghế dự bị.
Tôi đã cố gắng thực hiện những sự thay người để MU năng động hơn trong tấn công, nhưng chúng tôi thật sự mất khả năng kiểm soát ở tuyến giữa".
![]() |
Man City áp đảo Stoke với tỷ số 7 - 2 |
Man City chiến thắng áp đảo
Với sức mạnh vượt trội, Man City dễ dàng đánh bại Stoke với tỷ số 7-2, trong trận đấu ở vòng 8 Ngoại hạng Anh. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola tiếp tục dẫn đầu BXH và hơn MU 2 điểm.
Ngay từ phút thứ 16 của trận đấu, De Bruyne chuyền bóng đầy cảm giác theo đà băng lên tốc độ của Kyle Walker, trước khi bóng được hậu vệ này căng ngang để Jesus dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống.
Chỉ sau 3 phút, De Bruyne chọc khe để Sane là người kiến tạo, đưa bóng đến cho Sterling và rất đơn giản, cựu cầu thủ Liverpool đã đệm bóng để nâng tỷ số lên 2-0.
Chỉ đến khi bị dẫn trước 3 bàn thắng, Stoke mới “vùng lên” vào phút thứ 44. Sau nỗ lực đi bóng rồi phối hợp ăn ý với Jese của Diouf, cựu cầu thủ của MU đã dứt điểm đưa bóng chạm chân Delph khiến thủ môn Ederson hoàn toàn bó tay.
Sau đó, Man City có bàn thắng thứ 7 vào phút 78, kết thúc trận đấu với tỷ số đậm nhất ở vòng đấu thứ 8 Ngoại hạng Anh (7 – 2).
Như vậy, MU vẫn bất bại nhưng với việc Man City đại thắng Stoke City 7-2, khoảng cách giữa 2 đội bóng thành Manchester đã có khác biệt về điểm số: 22 so với 20 điểm sau 8 lượt đấu.
![]() |
Cầu thủ bóng đá: Từ công việc mua vui tới món hàng xa xỉ
Khi bóng đá mới khai sinh, cầu thủ là một công việc bán thời gian và mang tính giải trí đơn thuần. Sau hơn một ... |