![]() |
| Chợ cũ Fulton ở khu Lower East Side của Manhattan trở nên vắng lặng vào chiều thứ 7 năm 1941. |
![]() |
| Năm 1941, tình trạng tắc đường vẫn còn khá phổ biến trên khu phố Nam dọc sông Đông. |
![]() |
| Đứng từ đây, bạn có thể phóng mắt nhìn thẳng ra Sông Đông và Cầu Brooklyn hùng vĩ. |
![]() |
| Ba người đàn ông đang ngồi trò chuyện tại công viên Battery trong giờ ăn trưa |
![]() |
| Cushman đã ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục của Lower Manhattan. |
![]() |
| Phố Fulton, đi ngang qua quận Tài chính Manhattan. |
![]() |
| Những người dân sống trên phố Lower East Side của Manhatta vào buổi chiều thứ 7. |
![]() |
| Trẻ em và người lớn tự tập ngay bên ngoài những cửa hàng tạp hóa ở Broome Street và Baruch Place ở phía Đông Hạ. |
![]() |
| Một chiếc xe ngựa kéo đang đợi đón khách ở Broome Street và Baruch Place ở phía Đông Hạ. |
![]() |
| Những chiếc xe đẩy hàng có màu sắc nổi bật là nét đặc trưng trên phố Bowling Green. |
![]() |
| McSorley's Old Ale là quán rượu Ailen cổ nhất của thành phố. Nằm trên đường 7th East giữa đường Hai và Third, được mở cửa từ những năm 1800. |
![]() |
| Người dân địa phương tập trung đông đúc ở khu vực Hội chữ thập đỏ để nhận đồ cứu trợ |
![]() |
| Ba bé gái đang đứng nói chuyện ở Lower Manhattan. |
![]() |
| Nhiếp ảnh gia Cushman đã chú thích bức ảnh này với tựa đề "Buổi chiều chủ nhật" |
![]() |
| Nằm ngay ở khu vực phía đông bắc của First Street và Bowery tập trung rất nhiều cửa hàng tạp hóa và quán bar. |
![]() |
| Bức tượng của ngài thị trưởng thành phố New York Abraham de Peyster từ năm 1691 - 1694. |
'DU LỊCH QUA ẢNH'
| Tham quan Sài Gòn năm 1990 | |
| New York: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân | |
| Bước theo dấu chân The Beatles! |