Sát thủ mang tên 'ngáo đá' gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ tai nạn thương tâm, chết nhiều người do những tên "ngáo đá" gây ra, khiến người dân vô cùng phẫn nộ nhưng không kém phần hoảng sợ.

Đâm chết 3 người thân vì tưởng là… robot

Mới đây, ngày 3/5, Công an quận Bình Tân, TP HCM đang tạm giữ hình sự Trương Tín (29 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Các nạn nhân bị sát lại gồm: Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ Tín) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín).

Sát thủ mang tên ngáo đá gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng - Ảnh 1.

Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Tín khai khuya 2/5 đã sử dụng ma túy trước khi về nhà. Anh ta sau đó vào bếp cầm 2 con dao xông lên lầu đâm chết mẹ, bà ngoại và dì ruột. Gây án xong, Tín lấy xe máy của cha rời khỏi hiện trường.

"Tín gây án khi đang 'ngáo đá' và hoang tưởng người thân mình là robot, người máy", lãnh đạo quận Công an quận Bình Tân cho biết.

Kẻ ngáo đá thả con từ nhà hai tầng xuống đất

Hồi tháng trước, TAND thành phố Vinh (Nghệ An) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lê Ngọc Hà (34 tuổi, trú phường Hồng Sơn, TP Vinh) mức án 6 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Hành hạ con".

Theo cáo trạng, sáng 21/11/2018, do vợ bỏ nhà đi nên Hà sử dụng ma túy đá rồi bế con trai 14 tháng tuổi từ nhà riêng tới khu trọ ở phường Vinh Tân (TP Vinh) để tìm vợ.

Sát thủ mang tên ngáo đá gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng - Ảnh 2.

Lê Ngọc Hà bị bắt. (Ảnh: CTV).

Tìm vợ không thấy, Hà bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nhà khác liền kề. Anh ta gào thét, dọa ném con xuống đất, cầm kéo dọa đâm nếu lực lượng chức năng tới gần.

Sau vài giờ la hét, Hà thả nạn nhân rơi từ tầng hai xuống đất, may mắn có người túc trực phía dưới đỡ an toàn. Hung thủ bị cảnh sát khống chế ngay sau đó.

Lắc múa phấn khích sau khi tông hàng loạt xe

Khoảng 13h chiều 14/3, tại tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, Ba Tháng Hai (TP Đà Lạt) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyễn Văn Quốc (27 tuổi, quốc tịch Mỹ) điều khiển ôtô màu đen mang biển số 60A - 56.173 có biểu hiện "ngáo đá" tông hàng loạt xe máy, ôtô trên suốt đoạn đường dài khoảng 1km.

Sát thủ mang tên ngáo đá gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Quốc tông hàng loạt xe trong tình trạng "ngáo đá". (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Sau khi tông vào xe ông Quý, chiếc xe màu đen quay đầu bỏ chạy đến khu vực cửa hàng Điện máy xanh (đường Nguyễn Văn Cừ) thì tiếp tục tông vào 5 xe máy đậu bên đường. 

Tài xế sau đó vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy đến khu vực cầu Nhà Đèn thì tông vào taxi của hãng Quốc Tế. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi đâm liên tiếp vào 2 cột điện bên đường.

Sau khi gây tai nạn, thanh niên đi trên ôtô màu đen tỏ ra phấn khích, lắc múa theo tiếng nhạc phát ra từ xe. Khi được đưa về Công an TP Đà Lạt, người này vẫn chưa tỉnh táo và có biểu hiện kích động.

Kẻ ngáo đá chém chết bà nội, cha mẹ ruột và bà của bạn gái

Ngày 13/3, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án "Giết người" tại xã Long Cang (Cần Đước) hai hôm trước. Nạn nhân là bà Bùi Thị Nết (58 tuổi), tạm trú tại huyện Cần Đước.

Theo kết quả điều tra, cháu gái bà Nết quen Nam, trước tết hay đưa bạn trai xuống thăm ngoại. Biết thanh niên này từng ở tù, có đời vợ, ăn chơi lêu lổng nên bà Nết quyết liệt ngăn cản. 

Sát thủ mang tên ngáo đá gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng - Ảnh 4.

Nguyễn Hoàng Nam bị bắt. (Ảnh: Công an cung cấp).

Chiều 11/3, sau khi chơi ma túy đá, Nam bị ảo giác, chạy xe hơn 40 km từ Hóc Môn về Long Cang tìm bà ngoại người yêu. Phát hiện bà Nết đang mở cửa tiệm, hắn xông vào đoạt mạng bà Nết bằng nhiều nhát dao.

Gây án xong, nghi phạm về TP HCM, đến đường Dương Công Khi (Hóc Môn) vứt túi nilon đen chứa hai con dao và cây tuốc nơ vít. Hắn đến shop quần áo ở xã Tân Hiệp sát hại mẹ ruột, sau đó sang xã Xuân Thới Thượng (cùng huyện Hóc Môn) chém chết bà nội và cha ruột.

Tối cùng ngày, Nam bị bắt giữ khi đang cầm dao đi tìm chị ruột để tiếp tục gây án.

Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng bạn

Cũng trong tháng 3, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Việt Cường (ca sĩ Châu Việt Cường, 42 tuổi) mức án 13 năm tù về tội "Giết người". 

Theo cáo trạng, rạng sáng 5/3/2018, sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam, Cường về nhà Phạm Đức Thế (phường Cống Vị, quận Ba Đình) ngủ nhờ để sáng hôm sau tiếp tục đi biểu diễn ở TP HCM. Trước khi đến, Cường còn gọi cho Đoàn Quý Nguyên (ca sĩ Nam Khang) rủ tới nhà Phạm Đức Thế chơi cùng.

Sát thủ mang tên ngáo đá gây ra hàng loạt thảm án kinh hoàng - Ảnh 5.

Ca sĩ Châu Việt Cường tại tòa. (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Khi đang nói chuyện cùng Cường và Thế, Nam Khang gọi điện cho Đ.P.A., 24 tuổi và T.M.H. tới nhà Thế. Sau khi gặp nhau, cả nhóm cùng nhau sử dụng ma túy do chủ nhà chuẩn bị trước đó. Hết số ma túy trên, Cường đem ma túy của mình ra dùng chung. Trong khi sử dụng ma túy chị T.M.H. đã quan hệ với Cường và Thế.

Đến khoảng 8h cùng ngày, Cường mang đồ ra sân bay để vào TP HCM biểu diễn. Đi được khoảng 10 phút, ca sĩ này quay lại nhà Thế. Lúc này, Cường và chị H. đều có biểu hiện bị ảo giác do sử dụng ma túy. Cả hai ngồi nói chuyện, khóc lóc, vái lạy nhau.

Nghĩ chị H. bị ma nhập, Cường chạy xuống sân lấy tỏi mang lên ném về phía chị H. đang ngồi. Sau đó Cường tự ăn tỏi và nhét hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi có kích thước lớn vào miệng chị H. khiến nạn nhân tử vong vì ngạt cơ học do bít tắc hoàn toàn đường hô hấp.

chọn
Phiên đấu giá đất huyện ven Hà Nội ế khách
Huyện Phúc Thọ chỉ bán được một lô đất, với giá gần 67 triệu đồng mỗi m2 tại phiên đấu giá mới đây.