![]() |
Người bạch tạng ở châu Phi đối diện nguy cơ bị săn lùng để lấy các phần cơ thể chế thuốc. Ảnh: Getty |
"Đây là nơi cháu thấy vệt máu của Fletcher, còn kia là đỉnh đồi nơi cháu tìm thấy thi thể không còn toàn vẹn của anh ấy", Masina kể.
Thi thể Fletcher bị cắt hết tứ chi. Não, gan, tim, thận và phổi bị lấy khỏi cơ thể. Nhóm sát nhân cũng nhổ hết răng và cắt đi bộ phận sinh dục của nạn nhân.
Theo The Sun, săn lùng người bạch tạng là vấn nạn nhức nhối tại các nước đông Phi, nhất là Malawi, nơi Masina đang sinh sống. Chỉ trong vòng hai năm, đất nước nhỏ bé lọt thỏm giữa các quốc gia láng giềng Tanzania, Zambia và Mozambique, đã chứng kiến cái chết của 13 người bạch tạng. Khoảng 65 người khác bị tấn công cùng 47 trường hợp bắt cóc được ghi nhận.
Sau khi tìm được nạn nhân và giết hại, thủ phạm sẽ đem bộ phận lấy được ra bán ở chợ đen. Họ cho rằng thuốc được bác sĩ phù thuỷ điều chế từ bộ phận của người bạch tạng có tác dụng chữa bệnh và đem lại may mắn.
![]() |
Bác sĩ Duke (giữa) tới thăm những bệnh nhân bạch tạng đang cố gắng xây dựng cuộc đời bất chấp nhiều hiểm nguy thường trực. Ảnh: Getty |
Tại Malawi, mức giá cho loại "thuốc" này lên tới hơn 8.600 USD, một món hời nhiều người thèm muốn. Tuy nhiên, thủ phạm giết hại Fletcher cho biết y chỉ nhận được gần 50 USD để thực hiện hành vi tàn ác.
"Tôi được một số người yêu cầu làm việc này. Họ hứa hẹn sẽ chia tiền cho chúng tôi. Một người đưa ra chỉ dẫn và những bộ phận cơ thể cần phải lấy. Đó là những gì chúng tôi làm", y thuật lại.
Do thiếu sắc tố melanin, người bạch tạng có làn da đặc biệt dễ tổn thương dưới ánh nắng gay gắt ở châu Phi. Chưa tới 2% người bạch tạng có thể sống tới năm 40 tuổi tại châu Phi, nguyên nhân hàng đầu là do ung thư da.
Với tuổi thọ thấp và tình trạng bị "săn lùng" làm thuốc, các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc cảnh báo khoảng 10.000 người bạch tạng tại Malawi sẽ đối diện nguy cơ biến mất, nếu các biện pháp ngăn chặn nạn săn người không được tăng cường.
"Thậm chí khi đã chết, họ cũng không được yên nghỉ bởi những tên trộm sẽ khai quật mộ để lấy đi các phần cơ thể", một quan chức cho biết.
Tại nước láng giềng Tanzania, 70 người bạch tạng đã bị sát hại trong vòng 10 năm. Trước nguy cơ bị tấn công, nhiều người phải sống tập trung trong một khu trại đặc biệt có rào chắn và được lực lượng vũ trang bảo vệ.
"Điều này trông có vẻ tàn nhẫn, nhưng ít nhất tại đây họ được an toàn", bác sĩ Oscar Duke cho hay.