Anh Chen, 43 tuổi, ở thị trấn Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam, có tài chính vững vàng với hai ngôi nhà khang trang. Tuy nhiên, anh chẳng hề hạnh phúc. Anh vừa ly hôn và rất buồn vì vợ mình quá xinh đẹp nhưng chỉ ham tiền và gây nhiều phiền phức.
Vợ anh tên Fang, 39 tuổi, có gương mặt xinh đẹp. Chị xuất thân trong gia đình nghèo khổ ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Chị đã phiêu dạt nhiều nơi, làm nhiều công việc, từ massage chân tới môi giới bất động sản. Về sau, chị được giới thiệu đến làm ở Sâm Châu và quen anh Chen. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai đăng ký kết hôn và làm đám cưới vào tháng 12/2005. Khi mới cưới vợ, anh Chen chưa có tài sản, vẫn sống chung ở ngôi nhà 2 tầng do bố mẹ xây. Dù vậy, gia đình anh có một ngôi nhà cũ và mảnh đất trong làng, đang nằm trong diện giải toả.
Anh Chen rất yêu và chiều vợ. Bố mẹ anh cũng rất quý chị Fang. Mọi việc từ giặt giũ, nấu nướng đều do anh Chen và bố mẹ mình làm. Vợ anh đến bữa là ăn, rảnh thì đi mua sắm hoặc chơi điện thoại ở nhà.
Kết hôn được 2 năm thì vợ chồng anh có con trai nhưng vì nhiều lý do, khi con 3 tuổi, cả hai ly hôn. Thời điểm đó, anh Chen nuôi con còn vợ ra ngoài ở.
![]() |
| Ảnh: Thechinawatch. |
Theo Qianjiang Evening News, một lần, khi quay về nhà để gặp con trai, chị Fang đã cãi nhau với chồng cũ và dùng dao làm anh bị thương ở tay, phải khâu 6 mũi. Chị bị bắt. Anh Chen thương tình đã đến xin tha cho vợ.
Ba năm sau khi ly hôn, mảnh đất và ngôi nhà cũ của gia đình anh Chen bị giải toả và có tin sẽ nhận được bồi thường lớn. Sau khi cha mất, người mẹ sang tên ngôi nhà hai tầng cho anh Chen.
Chị Fang nhanh chóng nghe được những thông tin này qua một người thân. Biết anh Chen vẫn độc thân, chị đã tìm tới làm lành rồi sống chung vì muốn "cùng nuôi con trai cho tốt". Anh Chen thấy vậy rất mừng. Đến tháng 3/2011, vợ chồng anh chính thức đăng ký kết hôn lại.
Sau khi cưới lần 2, chị Fang yêu cầu chồng phải đưa tên mình vào sổ đỏ cùng khi mẹ anh làm giấy tờ sang tên ngôi nhà 2 tầng cho con trai. Anh Chen rất thật thà, đồng ý ngay vì nghĩ cuộc sống gia đình giờ đã ổn định và làm vậy vợ sẽ yên tâm hơn. Cũng thời điểm đó, anh nhận được số tiền bồi thường những bất động sản bị giải toả nên mua một ngôi nhà nữa và làm thêm tầng 3 cho căn nhà cũ bố mẹ cho.
Anh Chen cho biết, từ khi kinh tế gia đình khấm khá, chị Fang thường đi chơi suốt ngày và liên tục tới Hàng Châu để phẫu thuật thẩm mỹ, hết căng da mặt tới hút mỡ bụng, nâng ngực. Vì vậy, dù đã 40 tuổi nhưng chị trông như cô gái 25. "Khi đi ngoài đường, tôi và vợ trông chênh lệch rõ. Ở nhà, cô ấy chẳng quan tâm gì tới chồng con, dù cho tôi có đau ốm", anh nói.
Ngày 28/12/2018, chị Fang gửi đơn ly hôn và đòi chia tài sản. Theo luật, các tài sản chung đều được chia đôi.
Tại toà, anh Chen bày tỏ: "Tôi biết không thể giữ được trái tim cô ấy, vì vậy tôi đồng ý ly hôn". Hiện cả hai đã chia tay, cậu con trai ở với mẹ, anh Fang mỗi tháng phải góp tiền trợ cấp. Anh nhận lại ngôi nhà bố mẹ cho còn người vợ được hưởng căn nhà mới mua thêm.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.