Người lao động trắng đêm chịu rét, phơi sương tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Những ngày qua nhiệt độ về đêm tại thủ đô Hà Nội xuống thấp, thời tiết luôn ở ngưỡng rét đậm thế nhưng những người lao động tại chợ hoa lớn nhất Hà Nội vẫn chịu rét, phơi sương mưu sinh trong những ngày giáp Tết.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Chợ hoa Quảng An là một trong những chợ hoa đầu mối lớn nhất Hà Nội, tại đây mọi hoạt động buôn bán chỉ thực sự sôi động từ thời điểm nửa đêm cho đến rạng sáng.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Những ngày cận Tết Đinh Đậu 2017, chợ hoa Quảng An lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bởi hàng nghìn người lao động từ khắp nơi đổ về đây để mong muốn kiếm thêm thu nhập vào dịp giáp Tết.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Thời điểm màn đêm đã buông xuống, bao trùm toàn bộ thành phố một bầu không khí lạnh cóng, thì lúc đó từ các vùng ngoại ô như Thanh Oai, Hoài Đức, Nhật Tân, Đông Anh, Tây Tựu... những chiếc xe thồ mới vận chuyển hoa tươi về chợ Quảng An.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
12h đêm mọi hoạt động kinh doanh cũng đã được bắt đầu, chị Sinh cùng bao tiểu thương khác vẫn phải tất bật bên những bó hoa tươi mới nhập về, chị cho biết: "Về đêm trời lạnh buốt lắm, nhưng hoa muốn tươi thì phải luôn có nước, cũng vì thế tay chân lúc nào cũng ướt đẫm. Thời tiết nay bệnh khớp của chị cũng tái phát và đau ê ẩm vùng tay và đầu gối, giá mà được ở nhà nhiệt độ ấm hơn ở ngoài này thì nó cũng đỡ đau nhưng công việc của mình đặc thù như vậy nên cũng đành phải chịu vất vả".
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Những mớ hoa "khủng" được các tiểu thương ôm đi giao hàng cho khách. Trong ngày cao điểm cận Tết, một đêm họ có thể phải vận chuyển cả trăm mớ hoa như vậy.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Vác những mớ hoa di chuyển trong một "rừng" hoa trật kín không phải là chuyện dễ.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Chị Nhung là chủ một cửa hàng hoa tươi tại Hà Nội, chị cho biết: "Hàng đêm mình vẫn phải đi gom hoa ở đây, vì là cửa hàng hoa nên không chuyên một loại hoa nào cả, việc chọn hoa cũng mất nhiều thời gian có khi phải đi gom từ đầu chợ tới cuối chợ thì mới đủ hàng, lúc về thì cũng phải gần 3 giờ sáng".
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
5 người đàn ông là những tiểu thương đến từ nhiều vùng quê nằm ven Hà Nội. Họ trò chuyện với nhau để tạm quên đi cái rét như cắt da cắt thịt về đêm.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Anh Nguyễn Văn Ân (trú tại Phúc Thọ, Hà Nội) là một tiểu thương bán cây phát tài tại chợ Quảng An. Hàng ngày anh phải đi từ 4 giờ chiều để gom hàng tại vườn rồi vận chuyển ra chợ bán. Mỗi chuyến "đi chợ" của anh thường sẽ kéo dài khoảng hơn 12 tiếng.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Thời điểm 2 giờ sáng vẫn có nhiều người đến mua hàng, anh Ân chia sẻ: "Nhiều người họ đến mua hàng từ sớm, nhưng cũng có người lại đến mua hàng khá muộn. Đêm ở đây chẳng có lều lán gì, chỉ kiếm tạm bãi cỏ nào sạch ở bên đê thì co mình chợp mắt một chút, khách đến gọi lại dậy bán".
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Tại đây Hà Nội chẳng còn lung linh bởi ánh đèn điện, hay ngập tràn những giai điệu ngày Tết. Tại đây thứ lung linh nhất là những chiếc bóng đèn sợi đốt, mang lại chút hơi ấm tạm xua đi cái tê cóng giữa đêm đông những ngày cận Tết.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Tờ mờ sáng các tiểu thương cũng dần mệt mỏi sau một đêm vất vả, họ tranh thủ ngủ trong thời điểm vắng khách. Những giấc ngủ "vội" nên chăn ấm đệm êm chắc hẳn là điều "xa xỉ", lấy tấm áo khoác mỏng làm chăn, tựa lưng vào bất cứ đâu làm giường là họ có thể " đánh tạm" một giấc ngủ như thế.
nguoi lao dong trang dem chiu ret phoi suong tai cho hoa lon nhat ha noi
Rồi đây những chuyến hàng hoa tươi lại được các thương lái "khệ nệ" xuất đi đến khắp "chợ to, chợ nhỏ" tại Hà Nội. Đêm dài cũng đã dần kết thúc, những người lao động lại tiếp tục mưu sinh bằng chuyến giao hàng cuối năm như vậy.
chọn
Chung cư Hà Nội đã cắt sốt
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.