Người phụ nữ chuyên can vợ chồng hàng xóm cãi nhau ở Sài Gòn

Nhiều lúc quên cả việc gia đình, người phụ nữ hễ cứ nghe thấy hàng xóm trong khu phố xảy ra mâu thuẫn là ngay lập tức chạy tới tìm cách giàn hoà sự việc.

Nhiều năm qua, với sự khéo léo và uy tín của mình, bà Nguyệt đã giúp nhiều cặp vợ chồng trong khu phố tưởng chừng đi đến bờ vực thẳm được nối lại duyên nghĩa. Hàng xóm láng giềng mâu thuẫn vì chuyện con gà, giọt nước không nhìn mặt nhau, nhờ bà, họ cởi mở tâm tình với nhau…

Hàn gắn nhiều gia đình hàng xóm

Đến khu phố 7, phường 5, quận 8, TP HCM, hỏi thăm hòa giải viên Phạm Thị Nguyệt (59 tuổi, số 1434D đường Phạm Thế Hiển, tổ 92, khu phố 7) không ai lại không biết đến bà. Bởi với người dân trong khu phố, hình ảnh người hòa giải viên này đã gắn bó với họ thường ngày.

Bà Nguyệt chia sẻ, do nay điều kiện gia đình, con cái đã tạm ổn nên khi được mọi người trong khu phố tin tưởng, nhận thấy mình có chút khả năng (về ăn nói, thuyết phục) nên bà nghĩ mình nên san sẻ công việc với những cán bộ khu phố khác.

nguoi phu nu chuyen can vo chong hang xom cai nhau o sai gon
Bà Phạm Thị Nguyệt

Hơn nữa bà nghĩ, công việc hòa giải là một việc từ thiện hữu ích nên nó càng thôi thúc bà tham gia, dù công việc chả đem lại lợi ích kinh tế gì cho bản thân, không những thế, nó còn chiếm nhiều thời gian của bà.

Thực tế, trong nhiều năm gắn bó với công việc hòa giải thầm lặng ở khu phố, việc làm của bà đã đem đến những lợi ích thiết thực cho các gia đình trên địa bàn bà sinh sống. Nếu không có những con người như bà, nhiều cặp vợ chồng đã đường ai nấy đi.

Câu chuyện giữa anh Hùng, chị Hương là một trong những cặp vợ chồng mà bà nhớ nhất. Hai anh chị kết hôn đã hai mươi năm nhưng không có con. Có thể vì điều đó khiến tâm lý người chồng tỏ ra chán nản. Khoảng ba năm trước, vợ chồng đang buôn bán thuận lợi, chung sống vui vẻ bỗng nhiên anh Hùng thay đổi tính nết. Anh thường xuyên vắng nhà hằng đêm. Không những thế, thi thoảng anh lại cắm xe, thiếu nợ rồi về bảo vợ chuộc xe về. Chị Hương hỏi lí do nhưng anh chẳng nói chẳng rằng.

Sự việc cứ thế lặp đi lặp lại ba bốn lần. Chán nản, chị Hương nói với chồng, nếu vì chuyện không có con nối dõi khiến anh buồn nản rồi sinh ra tiêu cực như vậy thì cách tốt nhất là vợ chồng ra tòa ly dị cho anh được tự do, lấy vợ khác. Nếu sống trong bế tắc thế này cũng chẳng hạnh phúc gì.

Mặc dù rất yêu chồng, nhưng chị Hương đã quyết định đâm đơn ra tòa ly dị. Biết tình cảnh bên bờ vực chia ly của cặp vợ chồng này, bà Nguyệt đã tận tình thăm hỏi anh Hùng và tìm hiểu câu chuyện thầm kín dẫn đến sự việc.

Biết anh Hùng còn rất yêu vợ và chị Hương rất yêu chồng nhưng vì một vài phút buồn nản chuyện gia đình nên anh Hùng mới như vậy nên bà Nguyệt ra sức khuyên can. Sau đó, chị Hươnng đã đồng ý rút đơn ly dị và anh Hùng đã từ bỏ nếp sống buông thả, chăm chỉ làm ăn và vợ chồng lại sống hạnh phúc như xưa.

Tận tình giúp đỡ người nghèo

Không chỉ mâu thuẫn gia đình, những bất hòa trong xóm giềng cũng được bà giải quyết êm đẹp. Nhiều xóm giềng vì những lý do vụn vặt trong thời gian dài không nhìn mặt nhau, nhờ bà, cuối cùng họ cũng bắt tay làm hòa và trở thành xóm giềng tốt với nhau.

Kể về việc của mình, bà Nguyệt chia sẻ: Vốn là hàng xóm thân cận, gần gũi và có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau nên tôi biết rất rõ cuộc sống của họ ra sao. Bỗng nhiên, bẵng một thời gian hai gia đình sinh mâu thuẫn vì mấy giọt nước đổ xuống nhà này khi nhà kia tưới cây cảnh trên lầu.

Vì mấy giọt nước đó mà nhà này chửi nhà kia và họ không nhìn mặt nhau trong thời gian dài. Họ không đủ nhẹ nhàng để nói chuyện mà có những lời lẽ nặng nhẹ khích bác nhau. Biết chuyện, tôi tìm cách khuyên can từng gia đình.

nguoi phu nu chuyen can vo chong hang xom cai nhau o sai gon
Bà Nguyệt luôn tận tình với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Kinh nghiệm cho tôi thấy, nhiều người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy nhưng do không kiềm chết bản thân mà sinh ra án mạng nên tôi tìm cách nhỏ nhẹ với họ. Sau đó các gia đình nhìn nhận sự việc và làm hòa với nhau.

Ngoài kinh nghiệm tư vấn, góp ý điều hay lẽ phải giúp những người liên quan nhận ra đúng sai thì uy tín của người hòa giải viên là điều quan trọng để giúp bà thành công trong công việc của mình.

Uy tín đó xuất phát từ tấm lòng thiện tâm của bà với mọi người trong khu phố và trong địa bàn phường nơi bà sinh sống. Theo tìm hiểu được biết, ngoài việc làm trong tổ hòa giải khu phố, bà Nguyệt còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Hơn mười năm qua, bà nhiệt tình trong các công tác của Hội chữ thập đỏ phường 5 và CLB “Những tấm lòng vàng” của phường. “Không những là một hòa giải viên giỏi của khu phố, bà Nguyệt còn là một thành viên tích cực trong các công tác từ thiện vì người nghèo.

Từ khi thành lập CLB “Những tấm lòng vàng” của phường, là một thành viên trong ban chấp hành, bà Nguyệt luôn là người tiên phong đóng góp giúp đỡ mỗi khi CLB làm chương trình.

Ngoài ra, bà Nguyệt còn là một người nhiệt tình vận động mạnh thường quân đóng góp chương trình hỗ trợ người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn do CLB tổ chức. Trong mắt nhiều người, bà Nguyệt là một tấm gương tiêu biểu vì người nghèo.

chọn
Khu đô thị Tràng Cát của KBC tăng vốn gấp 11 lần lên 69.000 tỷ, sẽ phát triển gần 26.000 bất động sản
Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Kinh Bắc vừa được điều chỉnh vốn và tiến độ hồi tháng 1 vừa qua. Dự án này sẽ có quy mô 585 ha với 25.840 sản phẩm bất động sản, dự kiến đưa vào kinh doanh từ năm 2025 và vận hành vào năm 2032.