Đến ngày 1/3, chị Kim Thị Thanh N. (30 tuổi, ngụ khóm 9, phường 9, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) và con gái 9 tuổi vẫn đang điều trị bỏng tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh. Riêng ông Kim Mỹ L. (57 tuổi, cha ruột chị N.), do bị bỏng nặng nên được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.
Cả 3 nạn nhân đều bị chồng của chị N. là Thạch Sê Tha (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) phóng hỏa thiêu sống vào tối 27/2. Vụ việc khiến mọi người thân trong gia đình bàng hoàng, dư luận phẫn nộ.
![]() |
| Căn phòng xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Lâm). |
Theo điều tra ban đầu, gần đây, Tha và vợ sống ở nhà cha vợ ở khóm 9, phường 9, TP.Trà Vinh. Mấy ngày trước, vợ chồng Tha có xảy ra mâu thuẫn, sau đó Tha bỏ đi. Tối 27/2, Tha quay trở về rồi ném chai xăng vào giường nơi cha vợ, vợ cùng cháu bé 9 tuổi (con riêng của vợ) đang nằm ngủ rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, khiến ông L., chị N. và cháu bé bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.
Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt tạm giữ Tha để làm rõ vụ việc. Bước đầu, Tha thừa nhận hành vi phạm tội.
Một người dân địa phương tham gia chữa cháy cho biết, khi nghe tiếng la thét cầu cứu phát ra từ phía gia đình ông L., hàng xóm xung quanh tỉnh giấc, vội chạy đến ứng cứu và ngửi thấy nồng nặc mùi xăng.
Lúc này, cửa phòng đang khóa bên trong, qua ô trống cửa sổ, lửa bao trùm khắp căn phòng, chị N. và ông L. như ngọn đuốc sống. Mọi người đã phá cửa vào trong kéo ông L., chị N. và cháu gái ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dùng nước dập lửa.
Do trong phòng ngủ có nhiều vật dụng dễ bắt cháy nên trong tích tắc ngọn bùng cháy rất nhanh. Sau hơn 10 phút, đám cháy mới được khống chế. Tại hiện trường, mùng, nệm,… bị lửa thiêu rụi. Tường gạch, trần nhà và các cánh cửa cũng bị cháy sém.
Bà Thạch Thị Mạnh (39 tuổi, dì của N.) cho biết, mẹ của N. mất cách đây không lâu. Từ nhỏ, N. vốn sợ ma nên khi chồng bỏ đi, N. không dám ngủ một mình ở phía sau nhà. Thế nên, N. vào phòng của cha ruột để ngủ cùng với con gái riêng của mình.
Liên quan đến vụ việc trên, chị N. cũng cho biết, mấy ngày trước, chị và Tha có xảy ra mâu thuẫn xoay quanh việc chị góp ý chồng không nên tụ tập ăn nhậu với những thanh niên được cho là lười biếng. Thay vì nghe lời góp ý của vợ, Tha phản ứng rồi đập vỡ chiếc điện thoại di động và lấy xe máy bỏ đi.
Cũng theo lời chị N., sau khi ly hôn với người chồng đầu, chị nhận quyền nuôi con. Năm 2015, chị N. đi thêm bước nữa với Tha. Hằng ngày, Tha làm công việc phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Còn chị N. cũng không có công việc ổn định, cuộc sống khó khăn. “Bình thường, Tha rất hiền nhưng khi uống rượu thì Tha thay đổi hoàn toàn, không còn là chính mình nữa”, chị N. cho biết thêm.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
| Xét xử 10 cựu lãnh đạo Navibank: Nguyên tổng giám đốc Navibank thừa nhận thiếu sót nhưng không phải cố ý
Nguyên Tổng giám đốc Navibank Lê Quang Trí cũng kêu oan, cho rằng quá trình điều hành ngân hàng có thiếu sót nhưng thiếu sót ... |
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia