Người Vũ Hán từng chờ đợi điều kì diệu đến với bác sĩ đầu tiên cảnh báo về dịch corona

Một làn sóng thể hiện sự thương tiết và đau buồn xuất hiện trên mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc sau cái chết của bác sĩ Lý - người đầu tiên cảnh báo về dịch corona với cộng đồng.
Vị bác sĩ Trung Quốc cảnh báo về dịch bệnh do virus corona mới đã qua đời vì corona - Ảnh 1.

Bác sĩ Lý đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán vào cuối tháng trước.

Bác sĩ Lý (Li Wenliang), người đã đưa ra cảnh báo về một loại virus mới lạ. Sau đó, bị chính quyền triệu tập để thẩm vấn.

Ông là bác sĩ đã cố gắng đưa ra lời cảnh báo rằng một bệnh dịch mới có thể bùng phát vượt khỏi tầm kiểm soát ở một tỉnh của Trung Quốc - và sau đó ông đã bị triệu tập và khiển trách bởi "sự thẳng thắn" của ông.

Vào 6/2/2020, bác sĩ Lý đã qua đời bởi chính căn bệnh mà ông đã cố cảnh báo – bệnh dịch do virus corona mới, ông đã nói với các bạn cùng lớp ở trường y trên một phòng chat trực tuyến.

Bác sĩ Lý đã không may bị nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh do virus corona và những nỗ lực để cứu chữa cho vị bác sĩ này đã thất bại. Bệnh viện trung tâm thành phố Vũ Hán cập nhật trên Weibo rằng: "Chúng tôi bày tỏ sự hối tiếc và chia buồn sâu sắc".

Ngay cả trước khi bác sĩ Lý qua đời, ông đã trở thành anh hùng đối với nhiều người Trung Quốc sau khi có tin tức về hành động của chính quyền với ông được lộ ra. Đầu tháng 1, ông bị các quan chức y tế và cảnh sát triệu tập, và buộc phải kí vào một văn bản tố cáo những cảnh báo của ông là một tin đồn vô căn cứ và bất hợp pháp.

Thông tin về cái chết của ông đã tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ hơn nữa cho người dân.

Một người dẫn đã bình luận trên thông báo của bệnh viện. "Ta còn làm gì khác được nữa? Điều duy nhất là không quên vị bác sĩ ấy"

Vị bác sĩ Trung Quốc cảnh báo về dịch bệnh do virus corona mới đã qua đời vì corona - Ảnh 2.

Một trung tâm triển lãm ở Vũ Hán đang được sử dụng cho những bệnh nhân có triệu chứng nhẹ của virus corona. (Nguồn: Agence France-Presse — Getty Images)

Bác sĩ Lý, 34 tuổi và đang mong đợi đứa con thứ hai với vợ, là một bác sĩ nhãn khoa ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là tâm chấn của dịch virus corona – một thành phố 11 triệu dân.

Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đã tăng cường công tác kiểm duyệt sau khi có rất nhiều chỉ trích và báo cáo điều tra trực tuyến của các nhà báo Trung Quốc vạch trần những sai lầm của các quan chức đã đánh giá thấp mối đe dọa của virus corona.

Cái chết của bác sĩ Lý cũng đã phơi bày một khía cạnh đáng lo ngại của dịch bệnh khi không được đề cập đến trong các số liệu thống kê chính thức: số lượng bác sĩ, y tá và nhân viên y tế bị nhiễm virus.

Bác sĩ Lý cũng còn trẻ, đó là một điều bất thường khi bị nhiễm virus, ít nhất là theo dữ liệu thu thập được cho đến nay. Các nhà nghiên cứu cho biết độ tuổi trung bình của bệnh nhân là từ 49 đến 56 tuổi.

Khi bác sĩ Lý cảnh báo về loại virus mới trên phòng chat của mình vào ngày 30 tháng 12, virus corona mới vẫn chưa được xác định. Ông nói rằng nó giống như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hay SARS - một loại virus corona, trước đó đã tàn phá Trung Quốc gần hai thập kỉ.

Và không lâu sau bác sĩ Lý đã được minh oan khi hàng ngàn người dân Vũ Hán ngã bệnh vì sốt và các triệu chứng viêm phổi. Ông cũng là một trong số người dân ấy khi nhiễm virus từ một bệnh nhân mà ông đang điều trị bệnh tăng nhãn áp.

Cái chết của bác sĩ Lý đến một đêm sau khi được chẩn đoán về tình trạng nguy kịch của ông, và kéo theo một làn sóng thể hiện sự thương tiết và đau buồn trực tuyến của người dân Trung Quốc. Chỉ vài giờ trước khi xác nhận rằng ông ấy đã chết, bệnh viện đã thông báo trên Weibo rằng họ vẫn đang chiến đấu để cứu ông.

"Không ngủ!!! Chờ đợi một điều kì diệu ", "Tối nay chúng tôi không cần ngủ, nhưng bác sĩ Lý phải tỉnh dậy". Các bình luận của người dân trên thông báo của bệnh viện trên Weibo.

Ngay sau khi tin tức bác sĩ Lý tử vong được công bố, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc và các cơ quan y tế của thành phố Vũ Hán đã đưa ra thông điệp ngắn gọn gửi lời chia buồn.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.