Những năm tháng cuối đời đầy bi tráng của đội trưởng SBC

Chuyển sang làm Chánh án TAND quận Tân Bình nhưng với Đại uý Hai Thành những ngày tháng tham gia Đội SBC luôn là một ký ức đầy hiển hách...

Những vụ án giải cứu con nghệ sĩ Kim Cương, giải mã vụ án bắt cóc ở Lâm Đồng rồi nhưng chuyên án bắt giữ những tên tội phạm khét tiếng như Điền Khắc Kim, Tín Mã Nàm… như những dấu mốc đầy hiển hách mà Đội SBC và Đại uý Hai Thành đã thực hiện…

Cuối đời bình lặng

Đại uý Hai Thành nghỉ hưu nhưng ông cùng đội SBC để lại một di sản rất lớn cho lịch sử điều tra, kết quả trông thấy được đó chính là tình hình an ninh trật tự của TPHCM được cải thiện rất nhiều và sau đó mảnh đất này chẳng có cảnh ra đường là gặp kẻ cướp như một giai đoạn ngày trước…

Quê gốc ở Bến Tre, đến khi nghỉ hưu, Đại uý Hai Thành dành nhiều thời gian cho mảnh đất chôn rau, cắt rốn của mình. Các con của ông cũng đã đến tuổi trưởng thành, mỗi người một phận, một sự nghiệp và mái nhà ở quê như một tổ ấm cho cả đại gia đình.

Đại uý Hai Thành có một ngôi nhà ở phường 8, quận Tân Bình, TPHCM nhưng ông chẳng mấy khi ở đây. Bạn bè hỏi thì ông bảo rằng, tuổi cao rồi cảm thấy thích về quê hơn vì ở đây có họ hang, có mồ mả tổ tiên…

cuoi doi bi trang cua dai uy hai thanh
Đại uý Hai Thành cùng đồng đội họp bàn kế hoạch phá án (Ảnh tư liệu Công an TP.HCM)

Năm 2002, Đại uý Hai Thành nghỉ hưu, khi đó ông đang giữ chức vụ Chánh án Toà án Nhân dân quận Tân Bình nhưng với con người này, quãng thời gian gắn bó với nghành Công an, với đội SBC luôn là những dấu mốc quan trọng và đầy hiển hách.

Trong những ngày còn công tác tại Toà án nhân dân quận Tân Bình, thi thoảng, Đại úy Hai Thành vẫn thường xuyên gặp mặt những đồng đội cũ. Cũng có rất nhiều nhà văn, nhà báo muốn viết bài về ông, viết về những cuộc truy lùng tội phạm cực kỳ căng thẳng nhưng tất cả đều nhận được sự từ chối rất nhẹ nhàng.

Rồi thi thoảng những cán bộ từng tham gia Đội SBC, từng là lính của Đại uý Hai Thành vẫn tìm đến ông để vui vẻ chia sẻ những câu chuyện cuộc sống. Họ thân mật gọi vị Đội trưởng Đội SBC là “Anh Hai” như những đứa em gọi người anh ruột thịt của mình…

Cũng có khi Đại uý Hai Thành rủ mấy chiến hữu của mình về quê, ăn bữa cơm rau rồi cùng nhâm nhi chén trà cùng với mấy loại quả trong vườn có sẵn… Cuộc sống có thể nói là yên ả đến mức hoàn mỹ và nó giường như là một phần thưởng xứng đáng sau những ngày tháng công hiến không biết mệt mỏi của vị Đai uý của Đội SBC.

Nhưng rồi, có lẽ số phận luôn thử thách Đại uý Hai Thành, cuộc sống luôn khiến ông phải chiến đấu từng giây, từng phút… Ông nhận được tin mình mắc bệnh hiểm nghèo vào cái tuổi quá 70. Bình thường khi nghe thấy tin này, tất cả mọi người đều đổ xụp vì thấy choáng váng nhưng Đại uý Hai Thành thì không, ông chỉ cười rồi bảo “Cuộc đời có số mệnh cả rồi. Ôm đau, bệnh tật cũng là chỉ là quy luật tất yếu mà thôi…”

Những ký ức hào hùng

Ngày 23/11/2014, tất cả mọi người đều vô cùng choáng váng khi hay tin Đại uý Hai Thành qua đời sau một quãng thời gian chống trọi với căn bệnh quái ác. Đám tang của ông diễn ra 5 ngày sau đó, những dòng người xếp hàng đến viếng chia buồn với gia đình.

Dòng người đến viếng lễ, ngoài những anh em, họ hàng, bạn bè, đồng đội cũ thì có rất nhiều người trước đây là được Đại uý Hai Thành cứu giúp. Họ là đứa bé được Đại uý Hai Thành cứu ở Lâm Đông, là nghệ sĩ Kim Cương, là ông chủ doanh nghiệp trước đây con bị bắt cóc…

Trong đám tang của Đại uý Hai Thành, nghệ sĩ Kim Cương không thể kìm nén được cảm xúc của mình bùi ngùi nói rằng, vào cái lúc mà bản thân gia đình vị nghệ sĩ này lo lắng nhất, cảm thấy nguy hiểm nhất và bế tắc nhất thì lúc đó Đội SBC và Đại uý Hai Thành đã giúp họ xử lý tất cả những điều đó để rồi cuộc sống của gia đình vị nghệ sĩ tìm lại sự bình yên vốn có.

cuoi doi bi trang cua dai uy hai thanh
Hình ảnh nghệ sĩ Kim Cương đến viếng tang lễ Đại uý Hai Thành

Ngôi nhà của Đại uý Hai Thành ở quận Tân Bình bây giờ cũng được cho thuê còn gia đình ông thì về quê ở Bến Tre sinh sống, các con, cháu thì đều đã có cơ ngơi riêng và thi thoảng lại tụ nhau lại quầy quần âm cúng.

Còn với người dân ở quê nhà Bến Tre mỗi khi nhắc tới vị Đội trưởng của SBC luôn nói với một cảm xúc hết sức tự hào. Họ tự hào rằng, một người con sinh ra trên mảnh đất của họ đã làm được những việc để người dân ở nhiều nơi khác ghi nhớ… Chỉ cần như vậy cũng có thể thấy được những gì mà Đại uý Hai Thành đã để lại.

Những câu chuyện phá án, truy lùng tội phạm của Đại uý Hai Thành có lẽ nhiều người biết đến nhưng để nói về cuộc sống của ông thì không phải ai cũng biết. Con người này, với những ai rất thân, rất hiểu đều có một cảm nhận thấy sự đơn giản vô cùng.

Có lẽ chính vì tư tưởng của vị đội trưởng như vậy mà những trinh sát trong đội SBC luôn cảm thấy rằng phải lấy hiệu qủa công việc ra mà đong đềm và cũng nhờ thế mà tội phạm ở Sài Gòn đã được đẩy lùi…

Còn tiếp

chọn
[Photostory] Một doanh nghiệp sắp làm dự án nhà ở trên khu đất 2,7 ha cạnh Vinhomes Smart City
Dự kiến từ tháng 5/2024, Confitech sẽ bắt đầu GPMB để triển khai xây dựng Khu nhà ở Tây Mỗ tại quận Nam Từ Liêm để hoàn thành vào tháng 12 năm nay. Khu đất dự án này có quy mô 2,7 ha, nằm tiếp giáp khu liền kề của Vinhomes Smart City