Những ước mơ dang dở trong gia đình ba người chết cháy

Căn nhà cháy tan hoang, bụi tro hòa lẫn với những ước mơ còn đang dang dở. Thiếu nữ trẻ nhất vừa nhận học bổng du học, người dì chuẩn bị đám cưới và người còn lại mong có tiền để phụng dưỡng cha mẹ già. Nhưng chỉ sau một đêm, mọi ước mơ ấy đều trở thành tro bụi.
nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay TP HCM: 5 người thoát chết ngoạn mục trong ngôi nhà ba tầng rực lửa
nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay Vụ cháy khiến 4 người tử vong: ‘Nghe tiếng kêu cứu mà tôi nấc nghẹn lòng’
nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay
Căn nhà bị thiêu rụi, mọi vật dụng trơ khung, cướp đi sinh mạng của ba người. Ảnh: N.B

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 5/4, tại căn nhà trên đường Nguyễn Tử Giản (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) của anh Nguyễn Văn B. (SN 1971) đã trôi qua hai ngày. Thế nhưng, khung cảnh hoang tàn của căn nhà, những chiếc xe máy, vật dụng gia đình cháy trơ khung, chỉ còn tờ giấy khen của em học sinh xấu số sót lại trong đống đổ nát nơi góc nhà.

Các nạn nhân trong vụ cháy gồm Nguyễn Huyền Hà Nh. (SN 1999), Nguyễn Thị H. (SN 1992) và Nguyễn Thị T. (50 tuổi). Trong đó, chị H. là dì ruột của cháu N., còn bà T. là người giúp việc và cũng là bà con xa với gia đình anh B.

Tại nhà tang lễ TP Đà Nẵng, bà con hàng xóm và vợ chồng anh B. (phụ hunh cháu Nh.) vẫn chưa thể nguôi ngoai, đau đớn trước sự mất mát quá lớn của gia đình. Anh B. kể, gia đình anh có gốc ở tỉnh Quảng Nam, sau khi kết hôn, gia đình anh chuyển ra TP Đà Nẵng sống. Anh B. làm bảo vệ, còn vợ bán thịt heo quay tại chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu).

nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay
Di ảnh của bé Nh. Ảnh: N.B

Anh chị B. sinh được hai người con, hai vợ chồng tảo tần, làm lụng đủ mọi nghề để nuôi con ăn học. Dần dà, anh chị cũng mua được một căn nhà nhỏ tại phường Mỹ An (TP Đà Nẵng). Nhờ tu chí làm ăn, anh chị có dư một ít tiền và cơi nới căn nhà thêm hai phòng trọ để cho thuê.

Cả hai vợ chồng đều không được học hành đến nơi đến chốn nên luôn mong ước sẽ cho hai con ăn học thành tài. Anh B. kể, bé Nh. (người con thứ nhất) là người thông minh, ngoan hiền và học rất giỏi. Hằng ngày, ngoài thời gian đến trường Nh. thường dạy kèm cho những em học yếu ở gần nhà, vì vậy cháu rất được mọi người yêu quý. Năm nay, Nh. đang học lớp 12.

Theo một người thân, trong quá trình làm hồ sơ thi đại học, Nh. bất ngờ nhận được suất học bổng du học. Hơn một tháng qua, cháu đã hoàn tất hồ sơ, chờ ngày lên đường. Thế nhưng, ước mơ du học của cô nữ sinh chưa kịp thành hiện thực thì đã phải bỏ mạng trong đêm. Đau lòng hơn nữa, cô bé mới chỉ làm sinh nhật tuổi 18 một ngày trước khi xảy ra tai nạn.

Riêng chị H. (dì ruột của Nh.), từ khi đậu đại học chị H. ra TP Đà Nẵng sống chung với vợ chồng chị gái. Sau khi ra trường, chị H. mở một quầy bán chả sát cạnh nhà chị gái. Với sự nhanh nhẹn và chịu khó của mình, thu nhập hàng ngày của chị H. khá ổn định.

nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay
Tấm giấy khen của bé Nh. còn sót lại trong đống tro tàn. Ảnh: N.B

Chị H. đang quen với một người đàn ông, cả hai quyết định sẽ kết duyên vào tháng 8 năm nay. Vào cuối tuần qua, chị H. cùng chồng tương lai đã đặt lịch ngày chụp ảnh cưới. Tuy nhiên, ảnh cưới chưa kịp chụp thì chị H. đã mãi mãi ra đi.

Người còn lại thiệt mạng trong vụ cháy là cô Th. Cô Th. là người bà con xa của anh B., cô không có chồng, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lại phải nuôi thêm cha mẹ già yếu. Cô Th. gặp nạn, mọi người trong gia đình rất lo lắng, không biết rằng, hai cụ rồi sẽ ra sao?

Ngồi bên di ảnh con gái, vợ anh B. không ngừng khóc và than trách số phận, chỉ trong một đêm đã cướp đi cùng lúc ba người thân. Chị kể, căn nhà đang ở chỉ nhà cấp bốn. Mỗi khi có tiền, chị lại ốp gỗ lên tường, mua bộ bàn salon… để làm căn nhà đẹp hơn. Chị không thể ngờ, vì căn nhà có quá nhiều vật dụng làm bằng gỗ lại góp phần làm ngọn lửa bùng cháy hơn khi hỏa hoạn.

Căn nhà nhỏ, có nhiều người ở nên anh chị nuôi dự định xây nhà trong tháng 4 này. Tuy nhiên, chưa kịp xây dựng lại thì tai nạn thương tâm đã xảy đến, thiêu đốt mọi thứ thành tro bụi và ba người thân trong gia đình vĩnh viễn ra đi.

nhung uoc mo dang do trong gia dinh ba nguoi chet chay
Người mẹ đau đớn, dằn vặt trước sự mất mát quá to lớn. Ảnh: N.B

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía chính quyền Đà Nẵng đã hỗ trợ ba nạn nhân 60 triệu đồng. Riêng UBND quận Ngũ Hành Sơn hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng và toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn) biết thông tin nạn nhân Th. có hoàn cảnh khó khăn nên kêu gọi cán bộ tại địa phương quyên góp, hỗ trợ được 10 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn kêu gọi những doanh nghiệp trên địa bàn chung tay giúp đỡ trường hợp này.

Không dừng lại ở đó, UBND quận đã chỉ đạo phường Mỹ An tiến hành đặt thùng từ thiện trên tuyến đường Nguyễn Tử Giản kêu gọi người dân quyên góp ủng cho gia đình các nạn nhân. Rất nhiều tấm thịnh tình đã gửi gắm, chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Được biết, thùng quyên góp đã nhận được gần 40 triệu đồng. Trong đó, rất nhiều trẻ em, người già cũng quyên góp.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.