Ngày 29/3, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng cho biết, nghi phạm Võ Văn Hiệu (40 tuổi, quê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) liên quan đến cái chết của chị N.T.Th. (35 tuổi - nhân viên cơ sở massage Minh Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã qua cơn nguy kịch. Công an hiện đang tiến hành làm rõ hành vi sát hại chị Th.
![]() |
Nghi phạm Võ Văn Hiệu. |
Điều tra ban đầu của Công an, Hiệu quê gốc Quảng Nam, nhưng đã ra Đà Nẵng làm nghề thợ in, thêu áo dài nhiều năm qua. Khoảng giữa năm 2017, qua nhiều lần làm khách quen của cơ sở massage Minh Thành nên Hiệu đã si mê, quen chị Th.
Nhiều lần Hiệu đề nghị chị Th. bỏ làm ở cơ sở massage Minh Thành về sống cùng với Hiệu tại căn nhà trọ trong con hẻm 142 Lê Độ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Sau không ít lần cãi cọ, chị Th. đã nói lời chia tay, khiến Hiệu nghĩ rằng chị Th. đã có người khác nên đã sát hại chị Th.
Theo báo cáo của cơ quan Công an, chiều 26/3, Hiệu từ nhà trọ đã đến cơ sở massage Minh Thành và yêu cầu chị Th. phục vụ.
Khoảng gần 1h đồng hồ sau, nhân viên cơ sở không thấy cả 2 đi ra nên gõ cửa thì phát chị Th. tử vong. Hiệu cũng bị thương nghi do tự đâm vào mình nên Công an cùng người dân đưa đi cấp cứu.
![]() |
Cơ sở massage Minh Thành nghi phạm Hiệu có hành vi sát hại chị Th. Ảnh: Văn Luận - Hà Như. |
Chúng tôi tìm đến nơi Hiệu ở trọ, tổ trưởng tổ dân phố quản lý cho biết, Hiệu là người sống rất hài hòa, tốt tính ở địa phương, xưa nay chưa bao giờ gây ra điều tiếng gì ở khu phố.
Khoảng 10 năm trước, Hiệu cùng người bà con ra tạm trú ở Đà Nẵng rồi mở cơ sở trang trí, may vá áo dài. Người dân địa phương đánh giá, công việc này của Hiệu làm ăn không được tốt, chỉ đủ sống.
Anh Trần L. (48 tuổi, hàng xóm Hiệu) cho biết, Hiệu là người được cái miệng dẻo nên được nhiều phụ nữ đeo đuổi. Từng có phụ nữ sống như vợ chồng với Hiệu nhiều năm, có con nhưng sau lại chia tay. Đứa con sau đó Hiệu đưa về sống với mẹ.
Về phần nạn nhân, chị Th. quê ở ấp 7, xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang), có hoàn cảnh đáng thương. Khoảng 10 năm trước, thấy nhà quá khó khăn, chị Th. thông qua giới thiệu đã lấy chồng người Hàn Quốc để có tiền để đỡ đần gia đình.
Sau khi sinh liên tiếp 2 người con cho gia đình chồng, cuộc sống lục đục, bất đồng ngôn ngữ khiến chị Th. đành phải để lại con cho nhà chồng ở Hàn Quốc rồi trở về Việt Nam sinh sống.
Chị Th. sau đó ra Đà Nẵng xin làm nhân viên cơ sở massage Minh Thành được khoảng 6 tháng thì quen biết Hiệu. Do Hiệu có bản tính hay ghen, chị Th. chấm dứt thì bị sát hại.
![]() |
Nữ nhân viên massage bị người yêu cứa cổ tại nơi làm việc
Nhiều lần khuyên bảo người yêu bỏ hành nghề massage nhưng không được, nam thạnh niên đã bực tức tìm đến nơi làm việc để ... |