Sự thật về bức ảnh ông bố đào sẵn huyệt mộ, hàng ngày bế con gái nhỏ ra nằm cho quen

Hành động đào sẵn huyệt mộ, đưa con xuống nằm cùng của người đàn ông tên Zhang Liyong ở Nội Giang, Tứ Xuyên, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Mới đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh một ông bố trẻ đưa con gái nhỏ xuống hố đất nằm kèm theo câu chuyện đau lòng về bệnh tình của cô bé. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, câu chuyện đó đã được đăng tải trên trang Toutiao vào năm 2017. 

Theo đó, vợ chồng anh Zhang Liyong (Trung Quốc) đều là công nhân, mỗi tháng, hai vợ chồng chỉ được khoảng 2.500 tệ (vào thời điểm đó khoảng hơn 8 triệu đồng).

Với số tiền ấy, gia đình anh vừa phải tiết kiệm để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và cũng vừa để chạy chữa bệnh cho con gái nhỏ. 

Sự thật về bức ảnh ông bố đào sẵn huyệt mộ, hàng ngày bế con gái nhỏ ra nằm cho quen  - Ảnh 1.

Hình ảnh hai bố con cùng chú chó nhỏ ngủ quên dưới hố đất khiến không ít người rơi nước mắt.

Con gái anh Liyong, bé Zhang Lei (lúc đó 2 tuổi) từ khi sinh ra đã mắc căn bệnh lạ bẩm sinh. Bé không chịu được giá lạnh như người bình thường, sức khỏe rất yếu, tình trạng bệnh ngày càng nguy kịch mặc cho gia đình có chữa chạy khắp nơi...

Cũng trong thời điểm khó khăn đó, vợ anh Liyong lại mang bầu người con thứ hai. Chính vì thế, kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp hơn, hi vọng để chữa khỏi bệnh cho bé Lei ngày càng ít. 

Khi đã vào bước đường cùng, không có cách nào khác, anh Liyong nghĩ ra một cách đó là đào một cái hố đất có kích thước y như huyệt mộ ở gần nhà và hàng ngày cùng cô bé xuống đó nằm... để cho quen. 

Theo anh, đây là cách anh giúp con gái quen dần với cái lạnh và đối diện trực tiếp với "tử thần". Anh cùng bé xuống đó nằm để cho bé thấy cái chết không hề đáng sợ. 

Sự thật về bức ảnh ông bố đào sẵn huyệt mộ, hàng ngày bế con gái nhỏ ra nằm cho quen  - Ảnh 2.

Gia đình anh Zhang vô cùng khó khăn.

Những giây phút nằm trong đó, anh thường suy nghĩ về cuộc sống và cái chết. Cũng có lúc, vì quá thương con mà anh đã nghĩ đến việc... muốn nằm cùng con gái ở dưới đó mãi mãi nếu con gái nhỏ của anh qua đời. 

Bé Lei cũng tỏ ra rất lạc quan khi được nằm cùng bố trong hố sâu. Bé không hề sợ hãi hay khóc lóc mà rất nghe lời. Hai người coi chiếc hố đó như một phần rất tất yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì thế, không ít lần cả hai đã cùng ngủ quên trong hố đó. 



chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.