Tâm sự của người đồng tính trốn khỏi Triều Tiên

Jang Yeong-jin chưa bao giờ yêu người vợ đã gắn bó bao năm. Trong suốt thời gian chung sống, ông luôn cảm thấy tội lỗi, bối rối với con người thật của mình và suy nghĩ đang "hủy hoại" cuộc đời một người phụ nữ. 
tam su cua nguoi dong tinh tron khoi trieu tien
Jang Yeong-jin. Ảnh: CNN

Trong 37 năm cuộc đời, Jang chưa bao giờ biết đến từ "đồng tính". Tại Triều Tiên, không hề có khái niệm "đồng tính" là gì bởi đây là điều bất thường.

"Khi còn học Đại học Bình Nhưỡng, tôi từng gặp một chuyên gia thần kinh và thắc mắc tại sao mình khác biệt với mọi người", ông nói với CNN. "Nhưng khi bắt đầu nói về cảm giác của mình, tôi phải chạy vội ra ngoài vì bác sĩ hét ầm lên".

'Tôi biết mình phải đi'

Jang nói ở Triều Tiên, điều khiến ông cảm thấy khổ sở là không dám mơ ước. Trong giấc mơ, Jang thường mơ đến một người bạn thuở thiếu thời mà sau này ông nhận ra mình có tình cảm.

Jang và người bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn. Thường xuyên nắm tay hay ngủ chung cũng không phải điều bất thường, khi cả hai người vợ đều biết hai người chồng rất thân nhau.

"Một ngày nọ, người bạn đến nhà tôi chơi. Đêm đó, tôi không ngủ cùng vợ mà sang ngủ cùng bạn. Tim tôi đập thình thịch khi ngắm nhìn anh ấy ngủ và không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy đau lòng", ông kể lại. "Tôi đứng dậy, đi ra ngoài và nhìn thấy một con ngỗng hoang bay qua đầu. Tôi biết mình phải rời đi".

Tự do và hy vọng

Năm 1996, Jang trốn qua biên giới Trung Quốc và mất 13 tháng để tìm đường sang Hàn Quốc. Trung Quốc coi người Triều Tiên là người lao động thay vì người tị nạn hay đào tẩu.

Jang đưa ra một quyết định mạo hiểm là về lại Triều Tiên, đi về phía nam và vượt qua khu vực phi quân sự DMZ. Jang biết rõ đường biên giới này bởi trong 10 năm ở quân ngũ, ông thường thức dậy mỗi ngày cạnh nó.

"Khi làm nhiệm vụ ở biên giới, tôi từng băn khoăn tự hỏi cuộc sống ở Hàn Quốc sẽ như thế nào và tôi sẽ sống ra sao nếu ở đó", ông nói.

Jang nói ông biết nhiều người có tình cảnh giống mình ở Triều Tiên. Khi ở trong quân ngũ, một quan chức cấp cao cũng gặp vấn đề giống ông sau khi kết hôn. Ở quê ông cũng có người không bao giờ lấy vợ và sống một mình cả đời. Nhưng những người này đều bị coi là bất thường.

tam su cua nguoi dong tinh tron khoi trieu tien
Jang đọc được thông tin về đồng tính trên một tạp chí sau khi sang Hàn Quốc. Ảnh: CNN

Năm 1998, không lâu sau khi đến Hàn Quốc, Jang đọc một cuốn tạp chí về phẫu thuật và bài viết về đồng giới. Khoảnh khắc đó, Jang cảm giác như có ánh sáng soi rọi cuộc đời và nhận ra mình là ai.

"Đó là lần đầu tiên tôi biết đồng tính là gì và tôi rất vui", ông nhắc lại. "Khi đó, tôi 37 tuổi và nghĩ rằng mình sẽ sống một mình suốt đời sau khi rời Triều Tiên vì không thể sống chung với người phụ nữ nào khác".

Công khai đồng tính

Cuộc sống ở Soeul, Hàn Quốc, không hề dễ dàng với Jang. Năm 2014, ông quen một người và bị lừa hết tiền tiền tiết kiệm. Ở đây, Jang không có gia đình và chỉ có một vài người bạn.

"Vì là một kẻ đào tẩu, tôi là người xa lạ trong xã hội này. Những người bỏ trốn đã khó khăn rồi, tôi còn khó khăn gấp đôi", Jang chia sẻ.

Tuy nhiên, Jang vẫn lạc quan, bởi ít nhất ở đây, ông vẫn có thể mơ ước.

"Tôi luôn hy vọng mình có thể sống như bao người khác, biết yêu thương và một ngày nào đó có thể đi du lịch quanh thế giới".

chọn
Khu đất 52 ha ở đặc khu Phú Quốc quy hoạch cho Khải Hoàn Land phát triển dự án Helios Coastal City
Năm 2017, Khải Hoàn Land được chấp thuận địa điểm đầu tư Khu du lịch sinh thái Bãi Ông Lang, lấy tên thương mại là Helios Coastal City, tổng vốn 3.000 tỷ đồng. Theo điều chỉnh mới nhất, dự án này đang hoàn thành thủ tục đến cuối 2025 để triển khai công, đưa vào hoạt động đến cuối năm 2026.