Thảm sát 3 người ở Bình Tân: Cha khóc nghẹn giữa đêm mưa vì con trai sát hại mẹ, dì cùng bà ngoại

Đến sáng nay, 3/5, khi kể lại sự việc ông Hạnh vẫn không sao kiềm được nước mắt. "Tôi buồn quá, thằng Tín nó giết mẹ của nó rồi", người cha nấc nghẹn.

Ngày 3/5, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vi nghiệp vụ Công an TP HCM đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra vụ thảm sát ở đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) khiến 3 phụ nữ trong cùng gia đình tử vong.

Thảm sát 3 người ở Bình Tân: Cha khóc nghẹn giữa đêm mưa vì con trai sát hại mẹ, dì cùng bà ngoại - Ảnh 1.

Trương Tín. (Ảnh: CAND).

Nghi phạm vụ án là Trương Tín (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) đang bị tạm giữ, lấy lời khai. Ba nạn nhân gồm: Lê Thị Điểu (77 tuổi, bà ngoại Tín), Nguyễn Thị Ngọc Thúy (56 tuổi, mẹ Tín) và Nguyễn Thị Ngọc Kiều (54 tuổi, dì ruột Tín).

Cha khóc nghẹn vì con sát hại mẹ, dì và bà ngoại

Con hẻm 21 đường Chiến Lược vốn yên bình bỗng dưng bao trùm bởi không khí tang thương. Nhiều người dân sống gần nhà các nạn nhân vẫn chưa khỏi bàng hoàng, sợ hãi. 

Đêm hôm qua mưa lớn kèm theo sấm chớp nên gần như mọi trong xóm đều không ra khỏi khỏi nhà. "Đến nửa đêm tôi nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, chạy ra thì phát hiện ông Hạnh (67 tuổi, cha Tín) hốt hoảng đứng ngoài ngõ khóc nghẹn. Ông cho biết vợ, em vợ và mẹ vợ đã bị chính con trai mình sát hại. Chỉ có em gái và một dì khác của Tín trốn vào tủ quần áo nên may mắn thoát chết", một người hàng xóm kể lại.

Thảm sát 3 người ở Bình Tân: Cha khóc nghẹn giữa đêm mưa vì con trai sát hại mẹ, dì cùng bà ngoại - Ảnh 2.

Người dân vẫn chưa khỏi bàng hoàng. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Người này chia sẻ thêm, khuya hôm qua Tín về nhà thì có biểu hiện bị ngáo đá. Sau khi được ông Hạnh mở cửa cho vào, Tín lao xuống bếp cầm dao truy sát người thân.

Ông Hạnh liền chạy ra khỏi nhà hô hoán rồi đi báo công an. Nhưng sau khi gọi công an trở về ông phát hiện vợ, mẹ vợ và em vợ đều bị sát hại.

"Lúc đó tôi mở cửa ra xem thì ông Hạnh ngăn lại vì Tín còn cầm hung khí đứng trong nhà. Nghe đâu sau khi gây án xong Tín lấy xe máy bỏ trốn, nhưng đến gần sáng thì bị công an bắt", người hàng xóm bàng hoàng kể lại.

Theo lời người dân, đến sáng nay khi kể lại sự việc ông Hạnh vẫn không sao kiềm được nước mắt. "Tôi buồn quá, thằng Tín nó giết mẹ của nó rồi", người cha nấc nghẹn.

Từng truy sát người thân, dọa giết hàng xóm

Khi được hỏi về Tín, nhiều người lắc đầu ngao ngán, cho biết nghi phạm là người nghiện, từng vào trại để cai 3 lần. Mỗi lần trở về, anh ta không tu chí làm ăn mà vẫn "ngựa quen đường cũ". 

"Nó còn thường xuyên dọa giết hàng xóm, mấy lần cầm dao truy sát người nhà khiến ai náy đều kinh hãi. Hàng xóm ít ai dám tiếp xúc với nó lắm. Cách đây 2 tuần, trong lúc ngáo đá nó cầm dao truy sát người trong nhà khiến họ hoảng loạn bỏ chạy", một người dân cho biết.

"Có lần Tín dùng dao tự cứa vào tay mình cho chảy máu rồi qua nhà tôi đòi mượn 100 ngàn đồng. Khi đó tôi biết nó nghiện ngập nên có ý không cho mượn, nó liền quát to và giơ cánh tay chảy máu ra hâm dọa. Một lần khác, nó dí dao vào tôi dọa giết", bà Oanh, bán nước gần đó kể lại.

Thảm sát 3 người ở Bình Tân: Cha khóc nghẹn giữa đêm mưa vì con trai sát hại mẹ, dì cùng bà ngoại - Ảnh 3.

Hiện vụ việc đang được công an làm rõ. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Theo lời người dân, gia đình Tín khá đông người, ai  cũng tốt tính, hiền lành. "Bà Thúy thương nó lắm, nên bao bọc không cho con trai mình đi cai nghiện. Để rốt cuộc nó lại sát hại chính mẹ mình", bà Oanh buồn bã nói.

Thông tin ban đầu, tối 2/5, Tín có biểu hiện phê ma túy nên người trong nhà lo sợ, cất giấu hết các thứ vật dụng sắc nhọn.

Một lúc sau, nam thanh niên tìm được hung khí liền tấn công mẹ, dì và bà ngoại của mình khiến cả ba tử vong tại chỗ. Hai người khác gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng (50 tuổi) và một người cháu nhanh trí trốn vào tủ quần áo nên thoát khỏi tầm mắt hung thủ.

Gây án xong, Tín lấy xe máy đến quận Tân Phú và bị bắt sau đó.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.