![]() |
| Người mẹ đã chính tay giết chết con ruột mình. |
Người mẹ tội lỗi...
Người mẹ ấy chính là bị cáo Lê Thị Xuân Loan (SN 1988, ngụ quận 9, TP HCM). Ngày đến tòa, Loan mang gương mặt hốc hác, tiều tụy hằn rõ sự hối hận về tội ác tày trời của mình.
Được dẫn giải vào phòng xét xử, Loan như người vô hồn, đỡ đẫn bước từng bước mệt mỏi. Đôi mắt người mẹ trẻ đỏ hoe, sưng húp có lẽ vì đã khóc quá nhiều.
Ngồi trong phòng xử án, nhìn Loan già hơn so với tuổi của mình. Loan chỉ được học hết lớp 6 rồi phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Lớn lên, Loan làm đủ thứ nghề để kiếm sống.
Duyên nợ đưa đẩy Loan gặp anh Hồ Xuân Trường rồi cả hai cũng nên nghĩa vợ chồng. Được “kết tóc se duyên” cùng người thương, Loan ngỡ rằng cuộc đời cô đã cập đến bến bờ của hạnh phúc, nhưng... Loan lại không ngờ rằng, chuỗi ngày bi kịch của cô bắt đầu từ đây...
Sau ngày cưới, Loan về sống chung với nhà chồng tại khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9 (TP HCM). Loan không ra ngoài đi làm mà phụ gia đình chồng buôn bán căn tin. Số tiền bán được, cô không được giữ mà do mẹ chồng quản lý hết.
Kết hôn được một năm, vợ chồng Loan có với nhau một bé gái và đặt tên Hồ Ngọc Trúc Q. (SN 2010). Vốn dĩ, từ khi Loan về làm dâu đã bị chồng và gia đình chồng lạnh nhạt, cho đến khi Loan sinh con, thái độ của mọi người đối với cô vẫn không hề thay đổi.
Không có tiền riêng, lại bị chồng và gia đình chồng ghẻ lạnh, nhiều lúc Loan muốn mua sữa, mua đồ cho con, nhưng Loan không biết làm cách nào. Cuộc sống của Loan cứ trôi qua trong sự khó khăn như thế. Có lần Loan nghĩ sẽ chết đi cho xong, nhưng Loan lại nghĩ nếu chết thì ai sẽ nuôi con.
Nhìn thấy con gái phải chịu cảnh khát sữa mỗi ngày, lòng Loan đau như thắt lại nên cô đành nhắm mắt vay “nóng” số tiền 5 triệu đồng để mua sữa, mua đồ cho con.
"Sau khi sinh con, chồng bị cáo không lo lắng làm ăn, bỏ mặc hai mẹ con bị cáo muốn sống sao thì sống. Mỗi tháng, chồng bị cáo chỉ chu cấp 500 ngàn đồng. Số tiền này không thể đủ để bị cáo trang trải cuộc sống. Nhiều khi bị cáo muốn mua sữa, mua đồ cho con bị cáo nhưng lại không có tiền. Một mình bị cáo không thể xoay sở được nên mới phải vay nợ ", Loan trình bày.
Cũng theo Loan, chỉ từ khoản nợ gốc 5 triệu đồng nhưng với lãi suất cao “ngất trời”, chẳng mấy chốc số tiền nợ nhanh chóng tăng lên 300 triệu. Không có tiền trả nợ, chủ nợ lại liên tục thúc ép, cộng với chồng lạnh nhạt với mình, Loan trở nên bế tắc. Trong lúc túng quẫn, Loan nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời mình cùng con thơ.
Loan dự định rằng, sau khi cô và con chết, số tiền phúng điếu mà gia đình tổ chức ma chay cho mẹ con cô sẽ đủ để trả món nợ trước đó. Nhưng khi đứng trước tòa, HĐXX có hỏi Loan về chuyện này thì Loan lại cúi mặt, không thể thốt thành lời.
Đến tham dự phiên tòa, chồng Loan cũng có mặt từ rất sớm. Anh lặng lẽ ngồi phía sau hàng ghế dành cho người có quyền và nghĩa vụ liên quan của vụ án.
Anh cho biết, anh và gia đình không biết việc Loan mượn nợ, cũng không biết những suy nghĩ tiêu cực đang hình thành trong con người Loan. Anh cũng tự trách bản thân rằng đã không quan tâm vợ con nên mọi chuyện mới ra nông nổi này.
“Trong chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi. Tôi đã không lo và quan tâm được vợ con mình. Nếu được, tôi mong tòa giảm án cho cô ấy, để cô ấy sớm được về với gia đình, làm lại cuộc đời”, chồng Loan chia sẻ.
Nói rồi, đôi mắt anh bỗng nhìn xa xăm, khuôn mặt không bày tỏ thêm cảm xúc gì. Dường như, nỗi đau trong người chồng trẻ không có gì diễn tả được khi con mất, vợ lại phải vướng vào vòng lao lý.
Ân hận... mong tòa giảm án!
Trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa, Loan không một lần nào ngưng khóc. Nước mắt người mẹ trẻ đã chính tay giết đi người con của mình cứ lăn dài trên gò má.
Khi HĐXX hỏi về hành vi phạm tội của mình, Loan khai rằng, trưa 13/7/2016, Loan chở con gái đến cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật ở quận 2, TP HCM mua 1 chai thuốc trừ sâu. Sau đó, Loan và con đến thuê phòng ở một khách sạn trên địa bàn quận 2.
Khi vào phòng, Loan lấy sữa và nước ngọt cho cháu Q. uống. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, Loan lấy chai nước trừ sâu, đổ nửa chai vào nửa chai nước suối, lắc đều rồi định uống.
Tuy nhiên, Loan nghĩ pha nước loãng uống sẽ không chết nên Loan đổ trực tiếp nước trừ sâu ra ly nhựa rồi ép cháu Q. phải uống. Loan dùng khăn bịt miệng cháu Q. lại để cháu không thể nôn thuốc ra và khóc. Cháu Q. giãy giụa và dùng tay tự cào cấu vào mặt, cổ mình được một lúc thì nằm bất động. Sau đó, Loan lấy điện thoại nhắn tin cho công an về việc mình tự tử cùng con gái, rồi uống hết chai nước pha thuốc trừ sâu.
Đến khoảng 18h cùng ngày, chủ khách sạn phát hiện sự việc và báo tin cho cơ quan chức năng. Mọi người mở cửa vào phòng đưa Loan đi cấp cứu, còn cháu bé đã tử vong. Đến ngày 27/7/2016, Loan xuất viện.
Trình bày trước tòa, Loan nói rằng, cô đã từng nghĩ nhiều cách để hai mẹ con cùng chết với nhau để không phải chịu khổ. “Bị cáo mất ngủ thường xuyên, đầu bị cáo như một đám mây đen bao phủ không còn suy nghĩ được gì khác ngoài việc sẽ chết. Bị cáo từng nghĩ sẽ lao vào xe tải để tự tử nhưng lại không dám. Sau đó mới nghĩ việc sẽ uống thuốc trừ sâu…”, Loan kể lại trong nước mắt.
Khi được cứu sống, Loan tỉnh dậy, biết tin con gái đã chết, Loan trở nên hoảng loạn. Loan cho biết, nếu mình có thể chết đi sẽ tốt hơn, để khỏi phải dằn vặt, phải tự vấn chính lương tâm mình.
“Giờ con đã chết oan bởi chính tay bị cáo, lương tâm bị cáo cũng không còn nữa. Bị cáo biết lỗi bị cáo quá lớn, đáng chết ngàn lần. Giờ bị cáo ngồi đây và rất ân hận, nhưng bị cáo mong tòa xem xét, giảm án cho mình để bị cáo sớm được về với gia đình”, Loan nói trước tòa.
Nghe Loan trình bày, HĐXX hỏi Loan: “Vậy giờ bị cáo xin sớm về với gia đình làm gì”. Sau hồi lâu ấp úng, Loan nói về đi cầu cho con và chăm sóc cho cha mẹ. “Thế còn đối với con của mình, bị cáo nghĩ cháu chết có oan không”?, HĐXX hỏi tiếp. Loan đáp: “Dạ cháu chết oan”.
Dứt lời, Loan ôm mặt khóc nức nở khi nghĩ về tội ác mà cô đã gây ra. Có lẽ, Loan nghĩ mình không xứng đáng là một người mẹ. Chính cô, đã cướp đi tính mạng của đứa con vô tội mà đáng ra nó phải được hưởng một cuộc sống yên bình.
Chấp nhận thỉnh cầu và sự thành khẩn của Loan, HĐXX sau giờ nghị án quyết định tuyên phạt Loan mức án 10 năm tù về tội “Giết người” để Loan sớm được trở về với gia đình chăm sóc cha mẹ và có cơ hội làm lại cuộc đời.
| Sát hại cha mẹ vợ vì không biết tung tích vợ con
Sau nhiều lần hỏi thông tin của vợ con nhưng đều bị cha mẹ từ chối. Nghĩ cha mẹ vợ ngăn cản Viện tìm vợ ... |