Top 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và đầy ý nghĩa

Trong tháng 7 Âm lịch, mọi nhà đều hướng đến một ngày lễ lớn, thể hiện truyền thống hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đó là lễ Vu Lan. Cùng điểm qua 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và đong đầy cảm xúc.

7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu ý nghĩa dành cho cha mẹ

Dưới đây là 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa mà bạn có thể tham khảo để dành tặng cho cha mẹ mình:

Bài thơ số 1:

Tác giả: Thảo Vy

Một bông hồng cài trên ngực áo trái

Là tấm lòng con trao gửi mẹ cha

Cả cuộc đời đầy lo toan, vất vả

Gói cho con trọn hai chữ “yên bình”.

Có bao lần mẹ cha nghĩ cho mình?

Hay chỉ mãi hy sinh cho con trẻ

Dành hết thanh xuân và cả sức khỏe

Đổi cho con một cuộc sống vẹn tròn.

Cha mẹ ơi, xin hãy bớt lo toan

Con đã lớn và đang luôn cố gắng

Nhờ ơn cha mẹ, con luôn may mắn

Dẫu vấp ngã cũng chẳng có hề chi.

Mong cha mẹ một lần thật “ích kỷ”

Sống vui khỏe, tận hưởng điều an nhàn

Mong cha mẹ luôn mãi được bình an

Là ánh mai cuộc đời con mãi nhớ.

Bài thơ số 2:

Tác giả: Thảo Vy

Dịp Vu Lan, chợt nhớ chuyện ngày xưa

Khi con còn ngồi gọn trong đòn gánh

Khi giấc mơ vẫn còn là ảo ảnh

Giữ mộng ước cha mẹ bớt nhọc nhằn

Rồi thời gian trôi qua thật chóng vánh

Những mộng ước giờ đã hiện hữu rồi

Nhưng vô thức con lại thấy bối rối

Mái tóc xanh đổi bạc tự bao giờ

Và giờ đây con lại tiếp tục mơ

Mong cha mẹ sống lâu và sống khỏe

Thời gian phai nhưng tình con vẫn thế

Vẫn chứa chan như những thuở ban đầu

Top 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Ảnh: Thảo Vy

Bài thơ số 3:

Tác giả: Thảo Vy

Trong con, mẹ thật tuyệt vời

Thân hình bé nhỏ gánh đời chông chênh

Mỗi khi con thấy chênh vênh

Mẹ dang tay đón bình yên ùa về

Lễ Vu Lan đã cận kề

Con xin chúc mẹ tràn trề niềm vui

Mong mẹ giữ mãi nụ cười

Bởi nó dẫn lối một đời con đi

Bài thơ số 4:

Tác giả: Thảo Vy

Mẹ ơi mẹ có biết rằng

Siêu anh hùng cũng chẳng bằng mẹ đâu

Bao nhiêu vất vả dãi dầu

Mình mẹ gánh vác chẳng sầu kể than

Mỗi ngày mẹ luôn hỏi han

Quan tâm, chăm sóc, bảo ban dịu dàng

Lời dạy của mẹ rộn vang

Giúp con vững bước gian nan chẳng màng

Mẹ ơi đường đời thênh thang

Mong mẹ sống khỏe, an nhàn bên con

Chúc mẹ ngày lễ vẹn toàn

Bao điều tốt đẹp con trao mẹ hiền

Top 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Ảnh: Thảo Vy

Bài thơ số 5:

Tác giả: Thảo Vy

Bao năm tần tảo hi sinh

Mẹ nuôi con lớn bằng tình yêu thương

Dẫu cho dãi nắng dầm sương

Mẹ luôn gắng gượng cho con đủ đầy

Hy vọng tương lai sau này

Khi con đủ lớn dựng xây cuộc đời

Giờ con trưởng thành mẹ ơi

Con xin hứa sẽ nhớ lời bảo ban

Dịp này, chúc mẹ bình an

Luôn luôn khỏe mạnh, ngập tràn niềm vui

Để con luôn thấy nụ cười

Dịu dàng, ấm áp, tuyệt vời lòng con

Bài thơ số 6:

Tác giả: Thảo Vy

Dẫu qua năm tháng thăng trầm

Cha vẫn ở đó âm thầm dõi theo

Tựa hồ như một mỏ neo

Giữ cho thuyền khỏi sóng xô lạc dòng

Viết sao cho thỏa tấm lòng

Vẽ sao cho rõ lưng còng của cha

Cha ơi, dẫu mai cha già

Với con, cha mãi vẫn là mùa xuân

Mùa xuân đó cứ tuần hoàn

Mùa xuân chan chứa sắt son cuộc đời

Bài thơ số 7:

Tác giả: Thảo Vy

Vầng trăng kia có lúc tròn lúc khuyết

Nhưng tình cha luôn mãnh liệt chẳng ngừng

Ánh dương kia có lúc mờ lúc tỏ

Nhưng tình cha viết không thỏa một đời

Một đời bao cực nhọc, bấy lo toan

Chắt chiu vất vả cho con nên người

Đời cha gói gọn trong một nụ cười

Trong một ánh mắt rạng ngời của con

Top 7 bài thơ ngày lễ Vu Lan báo hiếu hay và đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Ảnh: Thảo Vy

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030
Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.