Phải chứng kiến cảnh tay chân con mình bị co quắp hàng ngày, người cha già chỉ ước có thêm sức khỏe để kiếm tiền chữa trị cho con, để con được đến trường như bạn bè cùng trang lứa.
Câu cảm thán này phản ánh đúng tâm trạng của phần đông giới trí thức Việt Nam trong mấy ngày vừa qua trước “làn sóng” rà soát lại việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017.
Những ngày này, tại quê nhà của phi công Thiếu tá Dương Lê Minh ở Ninh Bình, câu chuyện về “Quỹ khuyến học Dương Văn Thanh” và sự hy sinh quả cảm của người phi công trẻ tài năng được người dân nhắc tới cùng sự kính trọng và tiếc nuối vô hạn.