Trong dịp đại lễ Vu Lan báo hiếu, Nguyễn Minh Châu (cô gái sinh năm 1985, có 2 cậu con trai đáng yêu) đã có những chia sẻ cảm động về đạo hiếu. Cô tâm sự, gần 4 năm nay cứ đến mùa Vu Lan là lại thấy cô đơn và tủi thân vì không còn mẹ ở bên. Khi mẹ mất đi, cô gái đến từ Hà Nội này cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cô đã nghĩ rất nhiều về mẹ, về những điều cô chưa kịp làm với mẹ. Nếu có một điều ước, chắc chắn đó là cô mong còn có Mẹ ở bên cạnh.
Những hình ảnh đầy xúc động, dù già hay trẻ, trai hay gái khi dự lễ Vu Lan đều thành kính và tràn ngập trong cảm xúc khi đón nhận một bông hoa hồng cài trang trọng lên ngực áo.
"Mỗi một năm tôi chỉ được gặp con một lần, khi nhớ con quá, tôi nhờ nhân viên trung tâm gọi video để nhìn thấy con'', một cụ bà 80 tuổi sống trung trung tâm chăm sóc người cao tuổi chia sẻ.
Khi trong gia đình của người Tày có người mất, những người con, cháu trong gia đình sẽ làm cây hoa báo hiếu để tưởng nhớ và thể hiện tình cảm với người đã khuất.
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.