Bật khóc trong lễ Vu Lan báo hiếu ở ngôi chùa lớn nhất Sài Gòn

Những bông hồng được cài lên ngực áo và những giọt nước mắt lăn dài trên má những người con khi nhắc về cha mẹ trong mùa đại lễ Vu Lan báo hiếu 2017. 
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Sáng 5/9 (tức ngày 15/7 âm lịch), hàng vạn người dân ở TP HCM và các tỉnh lân cận đã đổ về chùa Hoằng Pháp (huyện Hóc Môn, TP HCM), ngôi chùa lớn nhất Sài Gòn để dự lễ Vu Lan báo hiếu 2017. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Từ rất sớm, hàng nghìn phật tử đã tập trung tại khu vực chánh điện của chàu Hoằng Pháp trước giờ làm lễ. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Đúng 9h, nghi thức đón các tăng ni, phật tử vào chánh điện làm lễ báo hiếu được bắt đầu. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Hàng nghìn người xếp hàng trong khuôn viên chùa để nghênh đón đoàn tăng ni cùng các phật tử vào chánh điện làm lễ. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu

Dòng người đổ về chùa quá đông nên ban trị sự chùa đã hạn chế số lượng người được vào khu vực chánh điện để dự lễ. Nhiều người đành phải ngồi ngoài khu vực sân chùa để cầu nguyện. Ảnh: Văn Dũng

bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Khi bài hát "Bông hồng cài áo được vang lên", nhiều người đã rơi nước mắt xúc động khi nghĩ về cha mẹ. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người con khi mùa Vu Lan về. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
MC Ốc Thanh Vân rơi nước mắt nghẹn ngào khi nhắc đến người bố vừa mới mất được 49 ngày của cô. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Cựu tiền đạo bóng đá Lê Công Vinh đến chùa Hoằng Pháp cầu nguyện cho cha mẹ mùa Vu Lan báo hiếu 2017. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Nghi thức cài hoa vào áo với hoa hồng vàng dành cho Chư Tôn Đức, hoa hồng trắng cho ai mất mẹ và hoa hồng đỏ cho những người may mắn còn có mẹ. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Bông hồng trên ngực áo và những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người con khi mùa Vu Lan về. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Cậu bé ngơ ngác khi được cài lên ngực áo bông hồng đỏ thắm mùa Vu Lan. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Mỗi người đều có một lý do cho riêng mình để rơi nước mắt trong ngày đại lễ Vu Lan. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Rất nhiều Phật tử dù tóc đã bạc, da mồi nhưng họ vẫn khóc khi nhắc tới cha, mẹ mình. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Giọt nước mắt hạnh phúc của cô gái trẻ khi may mắn còn mẹ cha ở trên cõi đời này. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu
Cứ tháng 7 (âm lịch) mỗi năm, mùa Vu lan báo hiếu lại về, với tất cả mọi người thì đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình. Ảnh: Văn Dũng
bong hong va nhung giot nuoc mat trong le vu lan bao hieu Người phụ nữ mắc bệnh bại liệt nghi bị em rể đánh chết
chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.